Kennedy Center
Thành phố nào cũng phải có một trung tâm dành cho nghệ thuật. Ca múa nhạc kịch hoặc hoà tấu nhạc khí mà ta gọi là giao hưởng. Hình như ông dượng không có duyên với các loại hình giải trí thượng lưu này. Với ổng thì boxing hay football hạp với ổng hơn. Giới thượng lưu coi khinh ổng. Theo kiểu “đàn gảy tai trâu” á! Dĩ nhiên ổng là… trâu.
Cái gì ông cũng muốn làm nhưng dính vô trung tâm này thì ổng từ thua tới thua. Ông định đóng cửa nó khoảng hai năm và sửa chữa lại sao cho “quành tráng”. Tui đến quan sát trung tâm này, nó ugly thật, không có vẻ gì quý phái đứng cùng các toà nhà khác ở DC. Rồi mấy ông trong ban, ban gì nhỉ? Tui gọi đại là ban tái thiết nghe. Chưa sửa được cái gì đã lo thay bảng tên rồi. Thay Kennedy bằng Trump.
Chuyện thật tai hại. Dân DC không ưa ổng. Nên có một quan toà ra án lệnh gỡ bảng tên, để lại tên cũ. Ông ngoan ngoãn vâng lời. Và nói ngang: không có tên tao thì khỏi sửa luôn. Quả thật, khi tui tới đây, không thấy có hoạt động sửa chữa gì hết, chỉ thấy hai ông cảnh sát to như con voi đứng án ngữ với hàng rào thấp thấp chung quanh. Nghe nói trung tâm này có nhiều khán phòng. Chỗ này là chính, cần sửa chữa, còn các nơi khác vẫn hoạt động ì xèo.
Cái tên Trump người ta ghét quá, nhiều nghệ sĩ cancel lịch trình diễn ở đây vì không muốn bước qua cái bảng tên của ổng.
Nếu là tui, tui cũng không nên đổi tên. Thà mình xây cái mới. Nên dù có ủng hộ ổng, tui vẫn xem đây là thất bại của ổng và giàn bộ sậu.
Thủ đô có truyền thống lâu đời, không dễ gì một sớm một chiều mà có thể thay đổi. Người miền nam ghét cái tên Saigon bị thay thế, thì tui nghĩ người DC cũng vậy. Ai đó đề nghị có tên ổng nho nhỏ nằm dưới tên Kennedy. Tui thấy không nên. Người sống sao lại đứng chung với người đã mất.
Nói chung cái vụ lùm xùm tên tuổi này, phe DC thắng ổng 1-0. Nhưng chọc cho họ tức hình như là chủ trương của ổng. Cứ thấy êm êm thì ổng lại “quậy”. Như vậy cái tên Trump luôn nổi lều bều trong mọi trang báo. Khỏi tốn tiền quảng cáo hén!
Jimmy Nguyen

No comments:
Post a Comment