Tổ chức khủng bố Hamas hân hoan chúc mừng bà Navi Pillay được trao giải Nobel Hoà Bình
Ngay sau khi tin bà Pillay được Hội đồng giải Nobel Hoà bình tại Na Uy chọn là gương mặt 'xứng đáng nhất' cho khôi nguyên Nobel Hoà bình 2026, tổ chức khủng bố Hamas đã gửi lời chúc nồng nhiệt nhất của họ đến bà này (hình 4).
"Nhân danh Allah, Đấng Toàn Năng, Đấng Khoan Dung.
Phong trào Kháng chiến Hồi giáo Hamas khẳng định rằng việc trao giải Nobel Hòa bình năm 2026 cho nhà hoạt động nhân quyền và thẩm phán người Nam Phi Navi Pillay, nhằm ghi nhận sự nghiệp bảo vệ nhân quyền và thúc đẩy luật pháp quốc tế của bà, đặc biệt là tại các vùng lãnh thổ Palestine, là một bước tiến quan trọng trên con đường công lý quốc tế và là sự thừa nhận quốc tế mới về những tội ác do lực lượng chiếm đóng gây ra đối với người dân Palestine của chúng tôi..."
IRNA, Hãng thông tấn Cộng hòa Hồi giáo Iran đã đăng lời chúc mừng đó do một quan chức cao cấp của Hamas là Bassem Naim nói trong một tuyên bố hôm thứ Sáu: "Giải Nobel cho bà Pillay là "một thông điệp hy vọng cho người Palestine, đặc biệt là ở Gaza, rằng nhân loại vẫn chống lại các thế lực xấu xa nhắm vào công lý quốc tế" và là "một bước quan trọng hướng tới trách nhiệm giải trình cho các tội ác ở Gaza". (hình 1)
Bộ Ngoại giao Israel thì nhận định: "Nếu có giải thưởng cho dối trá, thù hận và vu cáo đổ máu, thì Navi Pillay không chỉ là ứng cử viên, bà ta sẽ là người dẫn đầu.
Vai trò của bà trong việc liên tục bôi nhọ Israel và thúc đẩy thuyết âm mưu diệt chủng, mang động cơ chính trị, đã nói lên rất nhiều điều.
Việc trao giải Nobel Hòa bình cho Pillay không phải là sự công nhận công lý. Đó là sự lạm dụng một cách thô thiển giải thưởng để hợp thức hóa lòng thù hận và định kiến chống lại Israel.
Giờ đây, khi Hội đồng Nobel đã trao giải cho lời nói dối lớn nhất thế kỷ 21, chắc chắn Joseph Goebbels đang vỗ tay tán thưởng từ địa ngục".
Hẳn nhiều người còn nhớ cái tên lừng danh Joseph Goebbels, Bộ trưởng Bộ Khai sáng Quần chúng và Tuyên truyền của Đức Quốc Xã từ năm 1933 đến 1945.
Và câu nói nổi tiếng của Goebbels: "Một lời nói dối nếu được lặp lại đủ nhiều lần thì sẽ trở thành sự thật."
Daniel Meron, Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc ở Geneva, nói rằng quyết định của Ủy ban Nobel là “đáng xấu hổ” và ngang bằng với “sự ủng hộ dành cho những người ủng hộ chủ nghĩa bài Do Thái như chính Pillay”. Ông cáo buộc bà đã lợi dụng vị trí tại Liên Hợp Quốc để làm suy yếu Israel và theo đuổi chương trình nghị sự chính trị.
Và dù cả thế giới đều biết vụ thảm sát ngày 7/10/2023 của Hamas với 1200 người, bắt cóc 521 người, chủ yếu là người Israel, đó là lý do cuộc chiến tại Gaza bùng ra dữ dội.
Nhưng cái Ủy ban Điều tra Độc lập về Lãnh thổ Palestine do bà Navi Pillay làm chủ tịch soạn thảo đã tráo trở viết trên văn bản chính thức "Phân tích pháp lý về hành động của Israel tại Gaza chiếu theo Công ước về Ngăn ngừa và Trừng phạt Tội Diệt chủng" rằng: "Ngày 7 tháng 10 năm 2023, Israel đã phát động cuộc tấn công quân sự vào Gaza, gồm các cuộc không kích và chiến dịch trên bộ." (hình 3)
Bà Pillay đã bỏ qua cái chết của 1200 người và 251 con tin để viết những lời làm đẹp lòng bọn khủng bố Hamas.
Vì thế chúng chúc tụng, tôn vinh bà.
FB Uyen Vu



No comments:
Post a Comment