Sunday, October 11, 2026

Tin tức lẫn lộn sau khi Tổng thống Trump tuyên bố Nga và Ukraina đã đồng ý không tấn công giếng dầu và màng lưới điện của nhau

Ông Zelensky lúc đầu đồng ý nhưng một giờ sau thì đổi ý. Phía Nga, quốc hội Nga cũng nói không biết gì về việc không tấn công nhau.

Hai bên đổ thừa. Nga nói Ukraine tấn công trung tâm lọ̣c dầu. Ukraine nói Nga tấn công lưới điện của Ukraine. Tóm lại chỉ nghe 2 bên nói rồi đưa vài cái hình ra làm chứng. Không biết tin ai phá vỡ việc ngưng chiến này.

Tuy nhiên Cựu nghị sĩ Ukraine và cũng là một tài phiệt ở Ukraine, ông Vadym Novynskyi viết trên X, một mạng xã hội có rất ít fakenews hiên nay.

Bài viết của ông: 

Các sự kiện gần đây (các thỏa thuận giữa Donald Trump và Vladimir Putin, sự thất bại của các cuộc đàm phán của phái đoàn Ukraine tại Miami, những tuyên bố gay gắt của giới lãnh đạo Ukraine nhằm vào Hoa Kỳ, v.v.) cho thấy cần thiết phải có sự từ chức ngay lập tức của Volodymyr Zelenskyy và việc chuyển giao hoàn toàn quyền lực cho Verkhovna Rada của Ukraine. 

Ukraine chịu trách nhiệm để đàm phán với Liên bang Nga về việc chấm dứt chiến tranh và các điều khoản. Quốc hội Ukraine, mà tính hợp pháp không ai nghi ngờ, phải nhận thức trách nhiệm của mình đối với nhân dân, nắm lấy quyền lực trong tay mình và thành lập một nhóm làm việc để đàm phán với Liên bang Nga về việc chấm dứt chiến tranh và các điều khoản của một hiệp ước hòa bình — không qua trung gian, không có điều kiện tiên quyết và không có sự áp đặt ngoại giao từ cái gọi là “đối tác”. 

Toàn bộ lịch sử cuộc chiến giữa Nga và Ukraine cho thấy thảm kịch có thể đã tránh được nếu giới lãnh đạo Ukraine lên nắm quyền với những lời hứa về hòa bình đã tuân thủ các cam kết tranh cử của chính họ và nguyện vọng của 73% cử tri Ukraine đã bỏ phiếu cho Volodymyr Zelenskyy vào năm 2019. 

Tổng thống có tất cả mọi thứ — sự tín nhiệm từ người dân và đa số tuyệt đối trong Quốc hội — nhưng ông đã chọn nghe theo các cố vấn phương Tây và thiểu số theo chủ nghĩa dân tộc ở Ukraine. Một ngày nào đó, tòa án công bằng sẽ xác định điều gì đã thúc đẩy Zelenskyy — khao khát được tán dương, sợ hãi hay kiêu ngạo — nhưng chính ông là người đã dẫn đất nước đến thảm họa.

Số phận đã cho Volodymyr Zelenskyy cơ hội tỉnh ngộ, rút ​​ra kết luận và chấm dứt chiến tranh vào tháng 4 năm 2022 tại các cuộc đàm phán ở Istanbul. Quá trình đàm phán (trong đó tôi cũng tham gia tổ chức) đang tiến tới những thỏa hiệp quan trọng. Nhưng Zelenskyy đã chọn con đường chiến tranh. 

Và từ tháng 4 năm 2022, chiến tranh bước vào một giai đoạn mới: từ thời điểm đó, nó không còn là cuộc chiến vì lợi ích của Ukraine và người dân Ukraine nữa, mà trở thành cuộc chiến vì lợi ích của những “người bạn” châu Âu của Zelenskyy. Chúng ta phải hiểu rằng bất kỳ điều khoản hòa bình nào bây giờ cũng sẽ khắc nghiệt hơn đối với Ukraine so với những điều khoản được đề xuất ở Istanbul. 

Và thậm chí có thể không chỉ là về điều đó: trong những năm chiến tranh, Ukraine đã mất hàng triệu công dân, hàng ngàn km vuông lãnh thổ và toàn bộ các ngành kinh tế - những tổn thất không thể bù đắp sẽ đè nặng lên tương lai của người dân chúng ta.

Ngày nay, những người yêu nước chân chính của đất nước cần hiểu hai điều. 

Thứ nhất: Volodymyr Zelenskyy sẽ không bao giờ đồng ý chấm dứt chiến tranh, và việc ông ta tiếp tục nắm quyền là một sự đảm bảo rằng chiến tranh sẽ tiếp diễn. 

Thứ hai: việc tiếp tục chiến tranh sẽ dẫn đến việc Ukraine mất hoàn toàn chủ quyền quốc gia và một thảm họa cho người dân nước này.

Zelenskyy - người mà năng lực và sự tỉnh táo đang bị nghi ngờ nghiêm trọng - chính là kẻ thù chính của Ukraine và người dân nước này. 

Nếu Quốc hội Ukraine nhận thức được trách nhiệm của mình đối với vận mệnh của Ukraine, và nếu các đại biểu nhớ rằng họ đã tuyên thệ trung thành với nhân dân chứ không phải với Zelenskyy, thì họ có nghĩa vụ phải thực hiện các quyền hạn được Hiến pháp trao cho, thành lập một nhóm làm việc và bắt đầu một tiến trình đàm phán hòa bình trực tiếp — ở bất cứ đâu trên thế giới, kể cả Moscow.

SBU và các cơ quan an ninh khác phải nhớ rằng nhiệm vụ của họ là bảo vệ Ukraine, chứ không phải lợi ích của Zelenskyy và nhóm thân cận tham nhũng của ông ta. Có quá nhiều thứ đang bị đe dọa. Người dân đang chờ đợi công lý và sự giải quyết vấn đề. Ukraine không thể mãi là con tin của những tham vọng xấu xa và lợi ích cá nhân của một người tự cho mình là Napoleon.

Bản dịch từ Grok.

FB Le Hoang

No comments:

Blog Archive