Saturday, October 10, 2026

Diesel

Một độc giả kêu tui viết một bài về vụ này vì hai bữa nay người ta đang chưởi ông Trump quá xá. Ý là đã cấm vận dầu của Nga, bắt quốc gia khác làm theo. Bây giờ ổng “quay xe” là sao? Và nói sao với tổng thống Zelensky đây? Kỳ quá.

Một chuyên gia “mạng” có hạng ở VN, phân tích rằng cái 300 ngàn tấn diesel đầu tiên chỉ đủ dùng cho Mỹ trong nửa ngày. Rồi các tấn sau đó mà đi tới Mỹ được cũng mất cả tháng. Mà bầu cử đến sát ngày rồi. Chưa chắc làm giảm giá dầu trong nước Mỹ đâu. Rồi một đám bò nhào vô sung sướng, hể hả. Bởi vậy trình độ ở VN chỉ cỡ đó chớ không hơn nổi. Vô đây nghe JNN nè.

Ai cũng biết diesel là nguồn năng lượng chính cho sản xuất. Máy móc bây giờ không chạy bằng… “cơm” nữa mà bằng dầu. Đồng ruộng VN đã lâu rồi không còn người làm trên cánh đồng nữa, đừng nói chi ở nước ngoài. Từ cày cấy, gieo hạt, làm cỏ, chuyên chở, xay xát, chế biến… đều phải đổ dầu vô. Đa số nhà máy điện trên thế giới đều chạy bằng dầu diesel. Nên dù động cơ xài điện vẫn tiêu tốn dầu.

Sau COVID, kinh tế phát triển. Tui xem cảnh một công trường xây dựng ở Hà Nội, hàng ngàn xe xúc đất và xe chở đất đang hoạt động suốt ngày đêm. Chiến tranh! Dầu khan hiếm, lại càng khan hiếm và giá liên tục tăng cao.

Có điều bây giờ, Mỹ lại là nước đang xuất cảng dầu. Nguồn dầu của Mỹ không hề thiếu cho nội địa Mỹ. Nên giá cao chừng nào, Mỹ thu lợi chừng đó. Nó khác với mươi năm trước, giá dầu cao thì Trung Đông và Nga ăn trọn.

Tuy nhiên Mỹ lại theo thị trường tự do. Nếu Mỹ cấm xuất cảng dầu diesel chẳng hạn, giá trong nước hạ nhưng giá thế giới sẽ tăng khủng khiếp. Chỉ có thể bớt thuế đánh vào nhiên liệu mà thôi, biện pháp này không giúp giảm giá bao nhiêu. Bây giờ là lúc mở van dầu Nga sao cho có lợi với Mỹ. Mà cái kế này tui viết từ năm ngoái. Rằng Mỹ sẽ thâu tóm dầu của Nga. Trước đó là Venezuela, kế tiếp loại Iran ra khỏi thị trường toàn cầu. Giờ là Nga. Sau đó thì Trump nói gì Tập cũng phải làm theo. Không tốn súng đạn và nhân mạng.

Nga bị cấm bán dầu ra quốc tế nhưng lệnh chỉ trên giấy tờ chớ những hạm đội bóng tối và đường ống dẫn vẫn bơm chớ đâu có nghỉ ngày nào. Khi luật mới sẽ đánh thuế đến cả trăm phần trăm những quốc gia nào mua dầu của Nga thì Trung Cộng với Ấn Độ phải e ngại. Mà họ mua dầu của Mỹ thì cũng chết ông Mỹ vì ổng sản xuất chưa kịp.

Bây giờ Nga bán cho Mỹ, giá nào thì chỉ Trump và Putin biết với nhau. Rồi Mỹ bán lại cho thế giới. Chớ không hơi đâu mà chở dầu qua Mỹ mấy con bò ạ! Dĩ nhiên buôn bán thì phải có LỜI. Nói mua diesel nhưng bơm dầu thô gấp đôi là được vì Nga bị hư nhà máy lọc dầu nhiều, khiến phải nhập ngược. Có đâu mà cung cấp cho Mỹ. (một thùng dầu thô lọc được khoảng 45 lít diesel.)

Bởi vậy, mấy con chim se sẻ đâu bay cao bằng con Đại Bàng, nên chỉ bắt được con sâu cái kiến mà nghĩ mình khôn hơn thiên hạ. Mà đại bàng xưa nay cũng méo cần biết con se sẻ nghĩ cái gì. Cứ “chip chip chip chip” đi…

Jimmy Nguyen


No comments:

Blog Archive