"Trốn thuế"
Cách đây không lâu, mình đã từng viết về vụ một người quen có quốc tịch Mỹ, khi trở về Việt Nam, đã bị giữ lại tại sân bay Tân Sơn Nhất rất lâu, với lý do "trốn thuế".
Bây giờ người đó đã quay lại Mỹ, nên mình có thể viết chi tiết hơn cho mọi người tham khảo.
Bạn đó đã rời Việt Nam qua Mỹ định cư được gần 20 năm rồi. Lâu nay, thinh thoảng bạn vẫn về thăm Việt Nam, mọi chuyện vẫn bình thường, không có sự cố gì xảy ra cả. Trước đây bạn là chủ một công ty, kinh doanh tại Việt Nam, nhưng khi đi Mỹ thì bạn bỏ mặc luôn vì thủ tục đóng công ty lằng nhằng quá...
Nhưng trong tháng 9 vừa qua, khi nhập cảnh tại SGN, bạn đã bị bên biên phòng giữ lại rất lâu. Sau đó, họ cho biết bạn còn bị nợ thuế tại Việt Nam, lần này họ "linh động " cho nhập cảnh, với cảnh báo rằng, nếu bạn không đóng số thuế đang nợ thì sẽ không được xuất cảnh. Bên biên phòng còn cung cấp chính xác địa chỉ mà bạn cần đến để giải quyết vụ thuế.
Bạn đến theo địa chỉ đã được chỉ dẫn, đó là cơ quan thuế quản lý địa bàn gồm các phường...( cho phép mình không nêu chính xác).
Bạn vào và nói lý do thì được chỉ đến một cô nhân viên ở đó. Cô nhân viên sau khi nghe bạn "trình bày hoàn cảnh" thì lóc cóc gõ computer rồi cho bạn biết rằng chẳng những bạn nợ thuế, mà bạn còn làm chủ 2 công ty lận, công ty kia tên lạ hoắc và ngành kinh doanh cũng không liên quan gì đến lĩnh vực hoạt động của công ty cũ chính thức của bạn cả…
Nôm na, mặc cả qua lại, chốt giá 214 triệu VND, kiểu như trong truyện Kiều ấy, "có ba trăm lượng, việc này mới xong".
Bạn kể là cô gái kia cũng dễ thương, hai người ngồi rù rì mặc cả với nhau, nếu mà người ngoài nhìn vô thì sẽ ngỡ là một cặp tình nhân.
Khi bạn đành chấp nhận với giá đưa ra, bạn còn nói nữa đùa, nữa thật: "Em xem anh có ngoan không, cun cút làm theo lệnh của em..." Cô kia cũng cười và đáp lại rằng:" Có muốn không ngoan thì cũng không được...", dịch theo tiếng Anh là "You have no choice!". Bạn hỏi chuyển khoản được không, cô nói không, chỉ nhận tiền mặt.
Khi bạn mang túi đựng tiền tới, để dưới gầm bàn, đá sát vào chân cô và nói: "Tiền anh mới lấy từ ngân hàng ra, có hóa đơn đây này, có cần xem không?". Cô đáp: “Đưa cho em xem", xong rồi cô ngang nhiên xách túi để lên bàn và đếm số lượng từng cặp tiền. Bạn sợ sệt, hỏi cô rằng: "Em ơi, người ta nhìn thấy kìa…", cô phẩy tay: "Không sao đâu, công việc hàng ngày của tụi em mà"
Xác định tiền đã đủ, cô cho biết tiếp, rằng đây chỉ mới là đóng số thuế bị thiếu, anh còn bị tội "trốn khỏi nơi kinh doanh" ( nguyên văn lời của cổ) nữa, nhưng cô sẽ linh động báo cho bên xuất nhập cảnh bỏ lệnh cấm xuất cảnh, song anh phải làm tiếp thủ tục đóng công ty, xóa mã số thuế. Bạn năn nỉ rằng em làm nốt cho anh đi, em thấy rồi đấy, anh "ngoan" lắm mà, cô cười trả lời "Em đã từng nói với anh rồi, không ngoan thì cũng không được, việc đóng công ty không thuộc thẩm quyền của em, nhưng em sẽ giới thiệu anh cho bên dịch vụ, bởi vì "anh ngoan"...
Khi bạn hỏi xin hóa đơn thì cô nói sẽ gửi bên Viber, cô còn dặn nếu liên lạc với nhau thì chỉ qua Viber chứ tuyệt đối không được dùng Zalo vì bị nghe lén. Bạn có check Viber thì có nhận được hóa đơn, khoảng 30-40 triệu gì đấy, nhưng bạn không save ngay, sau đó vô lại Viber thì hóa đơn đã bị thu hồi. Vậy nên cho đến bây giờ, bạn vẫn không biết chính xác mình nợ thuế bao nhiêu, và cũng không có bằng chứng gì rằng bạn đã đóng thuế đủ cả.
Song bạn tặc lưỡi: "Con bé đó cũng đàng hoàng, nó giữ lời hứa báo cho bên biên phòng xóa lệnh cấm xuất cảnh, chắc cũng không sao đâu…"
Đấy, tường thuật lại vụ giải quyết hậu quả của việc nợ thuế đối với công dân nước ngoài cho mọi người tham khảo.
Chứ bây giờ đọc tin tức mà vừa sợ hãi, vừa buồn cười vì có người chỉ nợ chưa tới 5 ngàn VND mà bị cấm xuất cảnh đã đành, mà thậm chí có người trả thuế thừa 40 ngàn VND cũng bị cấm xuất cảnh luôn.
Azit Nexin mà sống lại, đầu thai làm người Việt, thì chắc ông sẽ viết tiếp "Những kẻ thích đùa", phiên bản tiếng Việt quá?
Phuong Doan
No comments:
Post a Comment