Sunday, October 4, 2026

36 năm, ngày Thống nhất nước Đức - Tag der Deutschen Einheit, kết thúc hơn 40 năm bị chia cắt Đông-Tây

Đêm mùng 3/10/1990, trước tòa nhà Quốc hội Reichstag, hàng triệu người Đức đứng sát bên nhau. Khi tiếng chuông Tự do vang lên, khi lá cờ ba màu đen - đỏ - vàng khổng lồ được kéo lên giữa nền trời đêm, cả một biển người đã không thể ngăn được cảm xúc. Họ đã ôm chầm lấy nhau, bất kể chính kiến, để mừng ngày hoà làm một. Hiệp định Thống nhất chính thức có hiệu lực. Nước Cộng hòa Dân chủ Đức và Cộng hòa Liên bang Đức đã hòa vào làm một.

Trước đó, ngày 9/11/1989, bức tường Berlin sụp đổ trong tiếng reo hò và những giọt nước mắt nghẹn ngào. Bức tường ô nhục Berlin, dựng lên bằng gạch đá, kẽm gai với những họng súng không chỉ cắt nagng một thủ đô, mà còn cắt ngang biết bao gia đình, chia lìa chồng vợ, cha con, bè bạn suốt gần nửa thế kỷ.

Cuộc thống nhất nước Đức này diễn tiến trong hoà bình hiếm hoi nhất lịch sử, đó là lý do người Đức gọi nó là "Die Friedliche Revolution" - Cuộc Cách mạng Hòa bình, và các sử gia xếp nó vào một trong những cuộc thống nhất hiếm hoi nhất trong lịch sử hiện đại mà không tốn một viên đạn.

Mùa thu năm 1989, hàng trăm ngàn người ở Leipzig, Berlin hô "Wir sind das Volk - Chúng ta là nhân dân" rồi chuyển thành "Wir sind EIN Volk - Chúng ta là MỘT dân tộc". Họ không đập phá, chỉ cầm nến. Chế độ SED có 90.000 nhân viên mật vụ Stasi và quân đội Liên Xô đồn trú ở Đông Đức nhưng họ không dám nổ súng.

Liên Xô lúc đó đông khủng khiếp với hơn 380.000 quân ở Đông Đức. Bất kỳ lãnh đạo Liên Xô nào trước đó cũng sẽ cho xe tăng vào nghiền nát như Budapest mùa Thu năm 1956, hay Prague mùa Xuân năm 1968. Nhưng Gorbachev với chính sách Glasnost-Perestroika đã nói: "Đó là việc của người Đức".

Chỉ trong vài tháng năm 1990, hai nước Đức cùng 4 cường quốc Mỹ, Liên Xô, Anh, Pháp ký Hiệp ước 2+4. Mỹ và Đức thuyết phục được Gorbachev chấp nhận nước Đức thống nhất vẫn ở trong NATO, điều trước đó là không tưởng. Đổi lại, Đức cam kết công nhận biên giới Oder-Neisse với Ba Lan và trả hàng tỷ Mark cho Liên Xô rút quân.

Tây Đức đồng ý đổi 1 Ostmark lấy 1 D-Mark (dù tỷ giá thực tế là 1:4), và chi hơn 2.000 tỷ euro cho đến nay để tái thiết miền Đông. Không có nước nào chịu trả giá đắt như vậy để thống nhất hòa bình.

Và thêm một điều kỳ diệu là không có trả thù, không có phiên tòa nào mở ra để thanh trừng hàng loạt, nhân viên Stasi dù chất chứa hàng núi tội ác nhưng chỉ lưu vào hồ sơ chứ không hành quyết. Không trại "cải tạo", không đầy đi "kinh tế mới", không tịch thu tài sản, không xét lý lịch ba đời...

Mừng cùng nước Đức 36 năm Thống nhất Hoà bình

FB Uyen Vu

No comments:

Blog Archive