NGẠC NHIÊN THÁNG MƯỜI: PHẢI CHĂNG LÀ CUBA ?
October Surprise: Would that be Cuba?
4/10/2026
—-
Xưa nay tôi vẫn luôn giữ quan điểm rằng, quốc gia sụp đổ kế tiếp Venezuela sẽ là Cuba.
Thập niên 50, Cuba là thiên đường nghỉ dưỡng tựa quần đảo Bahamas hay Hawaii. Cùng với Venezuela, Cuba là quốc gia có thu nhập bình quân đầu người cao nhất Trung và Nam Mỹ.
Khi đó Cuba là nơi du lịch, xài tiền và ăn chơi của giới nhà giàu Mỹ nhờ bãi biển đẹp, nắng ấm, xì gà hảo hạng và rượu Rum thơm ngon.
Cũng trong thập niên 50, một hòn đảo nho nhỏ mang tên Singapore chỉ là 1 làng chài nghèo khó, là nơi có culi gốc Hoa làm việc ở bến cảng và đồn điền cho thực dân Anh.
Năm 1959, cha già dân tộc Fidel Castro làm cuộc cách mạng vô sản thành công. Sau khi lên nắm quyền, Fidel quốc hữu hoá hết các tài sản của giới tư bản, tư sản và các nhà đầu tư nước ngoài. Đó chính là hình thức đánh tư sản giống Việt Nam sau năm 1975. Dân Cuba chạy qua Mỹ tị nạn nhờ Cuba rất gần với tiểu bang Florida của Mỹ. Hiện tại con số Cuba Kiều ở Mỹ gần bằng 1/5 dân số của quốc gia Cuba.
Năm 1959, Lý Quang Diệu lên nắm quyền ở Singapore với tư cách là thủ tướng đầu tiên của đảo quốc này. Lý Quang Diệu phát triển Singapore theo con đường Tư Bản chủ nghĩa.
Năm 1959 là năm định mệnh của Cuba và Singapore. Sau 67 năm (2026), Singapore là 1 trong những quốc gia giàu có nhất trên thế giới tính theo thu nhập bình quân đầu người (GDP per capita), còn dân Cuba phải nói là nghèo nhất thế giới, vì họ không có điện sinh hoạt, nếu có thì mỗi ngày chỉ được vài tiếng đồng hồ.
Dân Cuba vẫn xếp hàng chờ chính phân phối thực phẩm theo tem phiếu kiểu Bao Cấp ở Việt Nam những năm sau 1975.
Đa số người dân Cuba sống nhờ kiều hối gởi về từ Mỹ hoặc thị trường chợ Đen. Đầu năm nay sau khi lãnh tụ độc tài Maduro của Venezuela bị bắt, nguồn viện trợ dầu mở miễn phí của Venezuela dành cho Cuba bị cắt. Ngay cả nguồn viện trợ dầu mỏ từ Mê-hi-cô cũng bị cấm, chỉ còn dầu viện trợ thoi thóp nhỏ giọt từ Nga và Trung Quốc, vì các nước khác không dám vi phạm lệnh cấm của Mỹ.
Sở dĩ Cuba vẫn còn tồn tại vì người dân Cuba đã quen sống ở mức tồn tại, kiểu được cho chút bánh mi, chút thịt sống qua ngày là họ vui như đang sống trên thiên đàng xã hội nghĩa, vẫn cứ tinh thần chống Mỹ bất diệt. Lý do thứ 2 là chính phủ vẫn sống nhờ du lịch, vì vẫn có rất nhiều du khách tò mò muốn tới thăm quốc đảo này như là di tích hiếm hoi về chủ nghĩa xã hội.
Thế nhưng ngành du lịch của Cuba đang chết lâm sàng vì không có đủ điện. Khách sạn 5 sao, 4 sao mà bị cúp điện thì tiện nghi ở chỗ nào. Đó là chưa kể những cây xăng ở Cuba khô ran xăng dầu, vắng hơn chùa Bà Đanh.
Cuba đang hấp hối, thiên đường xã hội chủ nghĩa kiểu mẫu đang tối thui. Giới Cuba Kiều giàu có, trong số đó có nhiều nhà kỹ trị và tư bản, đang hội ngộ ở Florida chờ ngày về tái thiết cố quốc. GDP của cả quốc gia Cuba bây giờ còn thấp hơn thu nhập của cộng đồng Cuba Kiều ở Mỹ, đa số ở Cuba và Bờ Đông.
Năm nay là năm bầu cử giữa kỳ của Mỹ. Bầu cử Mỹ xảy ra vào ngày thứ Ba đầu tiên của tháng 11, và tháng 10 là tháng đặc biệt nhất, gọi là October Surprise (Ngạc Nhiên Tháng Mười).
Tự nhiên tôi có cảm giác có thể Cuba sụp đổ chính là Ngạc Nhiên Tháng Mười của năm nay. Hãy chờ xem.
Hoa OC
—-
DISCLAIMER: Hình lấy từ Google Images. Bài báo về Cuba Kiều trong phần bình luận
No comments:
Post a Comment