Friday, October 16, 2026

Nghị sĩ Quốc hội Ukraine, Oleksiy Goncharenko chỉ trích Tổng thống Zelensky vì công khai công kích Tổng thống Mỹ Donald Trump

"Các người để não ở đâu vậy? Các người đang hủy hoại Ukraine đấy!". Câu nói này nhắm trực tiếp vào Zelensky.

Nghị sĩ Oleksiy Goncharenko mới có phát biểu trước diễn đàn quốc hội Ukraine và trả lời Al Arabiya English (hình 1 và 2)

Goncharenko nhấn mạnh việc Zelensky công khai chỉ trích Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ là một "sai lầm lớn". Ông đưa ra 2 luận điểm cốt lõi để chứng minh sự phụ thuộc sinh tử mang tính "200%" của quân đội Ukraine vào Washington.

Goncharenko khẳng định không một quốc gia đồng minh nào hiện tại có đủ năng lực cung cấp các cảnh báo và thông tin tình báo chiến trường được như Hoa Kỳ. Việc rạn nứt thông tin này (như việc Ukraine bị mất cảnh báo sớm trước các trận tập kích hoả tiễn đạn đạo của Nga vừa qua) đang khiến người dân và binh sĩ gặp nguy hiểm lớn.

Bên cạnh đó là các lực lượng vũ trang Ukraine đang phụ thuộc 200% vào hệ thống liên lạc internet vệ tinh Starlink để điều khiển drone và duy trì kết nối tác chiến. Việc giới hạn băng thông quân sự Starshield vừa qua của SpaceX là hậu quả trực tiếp từ các mâu thuẫn chính trị.

Nghị sĩ Oleksiy Goncharenko lên tiếng kêu gọi chính phủ Ukraine phải lập tức dừng việc lên truyền hình chỉ trích các nhà lãnh đạo Mỹ, đồng thời phải khẩn cấp cử một phái đoàn ngoại giao cấp cao sang Washington để đàm phán, xoa dịu tình hình và cứu vãn mối quan hệ đồng minh, tránh việc Washington "dạy cho chính phủ Kyiv một bài học bằng chính sinh mạng của người Ukraine". Vì đối với một quốc gia đang phụ thuộc vào viện trợ nước ngoài để sinh tồn, nguyên tắc tối thượng là phải duy trì được sự ủng hộ lưỡng đảng từ Hoa Kỳ.

Lời cảnh báo của Goncharenko rõ ràng phản ánh một thực tế khắc nghiệt mà nhiều chuyên gia an ninh quốc tế đồng tình: Ukraine không thể chiến thắng, thậm chí không thể tự vệ, nếu cắt đứt mối quan hệ đồng minh chiến lược với Hoa Kỳ.

Bất chấp lập trường chính trị chính thức từ chính phủ, giới chức quân sự và các tướng lĩnh ngoài tiền tuyến Ukraine có sự đồng thuận ngầm và sâu sắc trước các phát ngôn thực dụng của Goncharenko.

Trả lời phỏng vấn của tờ POLITICO, một sĩ quan kỳ cựu chỉ huy đơn vị drone chiến đấu tầm trung ở phía đông nam Ukraine thừa nhận thẳng thắn: "Việc này (Starlink bị bóp nghẹt) có sức tàn phá sánh ngang với một cuộc tấn công hạt nhân nhắm vào chúng tôi. Tất cả các chiến dịch đều đang phải tạm dừng. Việc này sẽ phải trả giá bằng mạng sống của rất nhiều người trong chúng tôi." (hình 3)

Bộ chỉ huy Quân đoàn Phản ứng nhanh số 7 (7th Rapid Reaction Corps) chiến đấu tại Zaporizhzhia ra thông báo chính thức xác nhận các đơn vị của họ buộc phải hủy bỏ hàng loạt nhiệm vụ chiến đấu. Họ báo cáo rằng các drone trinh sát và tự sát (FPV) khi bay vượt tốc độ 100 dặm/giờ (160 km/h) lập tức bị ngắt kết nối từ 10–20 giây, khiến việc điều khiển trở nên bất khả thi.

Tất nhiên, là những người xông pha trận mạc, giới chức Bộ Quốc phòng Ukraine và các tướng lĩnh binh chủng phòng không bày tỏ sự lo ngại cực độ trước việc Mỹ giảm chia sẻ thông tin tình báo.

Các tướng lĩnh thừa nhận hệ thống radar nội địa của Ukraine không đủ năng lực bao quát toàn diện nếu thiếu dữ liệu chéo từ Ngũ Giác Đài. Sự im lặng từ Washington đang đẩy các thành phố lớn vào tình thế hoàn toàn bất lực.

Theo họ, phát ngôn của Goncharenko không phải là sự phản bội chính trị, mà là tiếng nói từ thực tế khắc nghiệt dưới chiến hào. Họ hoàn toàn đồng ý rằng Kyiv cần phải hạ cái tôi ngoại giao xuống và khẩn cấp hàn gắn với Washington trước khi toàn bộ hệ thống phòng thủ tiền tuyến sụp đổ.

Elon Musk thì chỉ nói nhỏ nhẹ: "Và cứ thế, cuộc tàn sát vẫn tiếp diễn… đã đến lúc Zelensky phải ra đi" (hình 4)

FB Uyen Vu

No comments:

Blog Archive