Saturday, September 12, 2026

"Sưu cao thuế nặng"

Một ngày đẹp trời mở hóa đơn, người dân Harris County ngỡ ngàng nhận ra mình vừa nhận thêm một "gánh nặng lịch sử": thuế nhà tăng 7.6% cho năm 2027.

Nói không ngoa, đây là mức thuế cao kỷ lục từ trước tới nay của hạt. Để dễ hình dung, hội đồng ủy viên đã bỏ phiếu sát nút 3-2 để đẩy mức thuế lên kịch trần — lấp lửng ngay dưới lằn ranh 8% để khỏi phải đem ra trưng cầu dân ý. Lý do đưa ra lúc nào cũng rất quen thuộc: lấp lỗ hổng thâm hụt ngân sách hơn 180 triệu đô la.

Nhưng điều làm người ta cay đắng nhất không chỉ là việc mỗi căn nhà phải cõng thêm từ $120 đến gần $200 tiền thuế mỗi năm. Điều trớ trêu nằm ở chỗ: trong khi người dân chắt bóp từng đồng trả tiền nhà, thì bộ máy hành chính lại có những màn đòi hỏi khiến ai nghe qua cũng phải lắc đầu.
Mới đây thôi, bà Thủ quỹ đia hạt Carla Wyatt đã làm dư luận dậy sóng khi nộp đơn xin nâng lương từ $139,500 lên… $305,000 một năm, tăng hơn gấp đôi với lý do "cho bằng anh bằng em" ở các vị trí dân cử khác.
Một đòi hỏi khó hiểu khi nhìn vào thực tế:
Văn phòng thủ quỹ của bà vừa để lọt lưới vụ gian lận séc giả hơn $53,000, đến mức bị tước luôn quyền kiểm soát hệ thống kiểm duyệt.
Chính quyền đia hạt thậm chí đang chuẩn bị kế hoạch đưa ra bỏ phiếu để xóa sổ luôn cái văn phòng này vì hoạt động kém hiệu quả.
May thay, ủy ban gồm các đại diện người dân đã bác bỏ con số $305,000 không tưởng đó. Nhưng cái cảm giác chua chát thì vẫn còn nguyên.
Ngay cả bà County Judge Lina Hidalgo — một người cùng đảng với đa số ủy viên bỏ phiếu thuận — cũng phải cay đắng thốt lên rằng việc tăng thuế chỉ như "dán băng cá nhân vào vết thương do đạn bắn", hệ quả của thói quen chi tiêu vượt thu vô trách nhiệm suốt nhiều năm qua.

Tiền trong túi người dân không tự sinh ra từ trên trời. Cứ mỗi lần ngân sách thiếu hụt vì quản lý lỏng lẻo, giải pháp duy nhất dường như lại là gõ đầu người đóng thuế.

Cảm giác này, không gọi là bị "móc túi công khai" thì gọi là gì? Cái đồ bất tài mà hay đòi hỏi!!!

Duc nguyen




No comments:

Blog Archive