Saturday, September 5, 2026

Sài Gòn mưa bay

Cả đám tụ lại, đứa ăn kem, đứa uống cà phê. Đứa là cựu nữ sinh Gia Long, đứa là Trưng Vương, Nguyễn Bá Tòng, Hưng Đạo… tất cả đến từ năm 1, năm 2 khối A, Luật khoa Đại học đường Sài Gòn trước 1975. Tất cả từng là những cô sinh viên trẻ trung xinh đẹp
của Sài Gòn thuở đó.
Giờ thì họ đều đã thành bà nội, bà ngoại hết rồi.
Mỗi đứa là một hoàn cảnh.
Có đứa hạnh phúc.
Đứa ly hôn.
Đứa, chồng đi “bán muối”.
Đứa ở vậy không lấy chồng sau khi chia tay cái thằng bồ mắc dịch phụ bạc tình đầu.
Cá biệt có đứa ngồi chợ mỗi ngày để nuôi thằng chồng cũng mỗi ngày say xỉn. Say vô nó đánh vợ như đánh tù.
Vậy mà vẫn ở cùng nhau, vẫn chịu đựng, vẫn cam tâm. Nét duyên dáng của nó không còn. Trông nó già hơn bạn bè cùng trang lứa.
Có đứa nói:
- Dù sao cũng xuất thân từ ngôi trường GL danh giá. Sao lại lấy một thằng vô lại như vậy làm chồng?
Tui đưa tay, ngăn lại:
- Đừng nói vậy. Bộ học GL là phải lấy được chồng giàu sang phú quý, danh gia vọng tộc sao? Nhân duyên thôi. Phần số thôi.
Tụi mình đã được dạy phải Đức hạnh, Nết na. Có chồng phải theo chồng, thậm chí còn phải “thờ” chồng, không được “đi ngang về tắt”. Nên giờ muốn bung ra thật khó!
Con nhỏ cựu GL phân bua:
- Hồi xưa, khi mới yêu ổng không như vậy. Giờ ổng thất chí, ổng chán đời nên nhậu nhẹt và trút hết giận hờn vô cớ cho tao.

Buổi chiều Sài Gòn mưa. Cuộc gặp mặt có tiếng cười tiếng khóc. Mưa ngoài trời. Mưa hắt vào lòng nhau những xót xa, bồi hồi, những buồn vui một thuở.

Cả đám giải tán, chia tay nhau, ai về nhà nấy. Điều tui làm được lúc này là ôm bạn thật chặt. Đôi vai bạn gầy guộc. Đôi mắt bạn chợt long lanh.

Tôi và bạn cùng rơi nước mắt, giữa chiều Sài Gòn mưa bay

Chi Le

No comments:

Blog Archive