"TDS"
Nói về tổng thống dân cử Mỹ Donald Trump, phải nói thế này. Ông bị vũ trụ đần nô nó chửi rủa miệt thị suốt chục năm, đại loại là dối trá, to mồm, khoác lắc, huênh hoang ... Nói chung ngày nào cũng chửi ổng, bị cái gì cũng chửi ông, chửi ổng bằng tất cả lòng thù hận.
Với người bình thường thì đó là sự tra tấn tinh thần khủng khiếp. Thế nhưng ổng vẫn bước tới theo đúng một câu troll ở Việt Nam " chó cứ sủa, đoàn người cứ đi". 10 năm đủ để ổng qua quen và xem thường những lời miệt thị đó, thậm chí có vẻ ổng còn thích thú ghẹo cho đám đần nô tức chơi để chửi ổng tiếp.
Ổng vẫn thắng Biden, dân Mỹ bầu cho ổng làm tổng thống bất chấp bọn đần nô chửi rủa miệt mài. Điều đó có nghĩa là dân Mỹ coi lời nói đám âm binh chả ra giống ôn gì hết, hoặc ghét đám này lảm nhảm cả chục năm nêu bầu ổng cho tụi nhu lol này nó tức chơi.
Nó chửi gì nó chửi, ổng kệ mẹ nó, ổng thích nói gì ổng nói. Đám đần nô nó chửi cả chục năm thì ổng vẫn đắc cử tổng thống, và thế giới vẫn phải vận hành theo từng post của ổng dù cứ mỗi post ông ra thì tụi nó sẽ sáng tác ra chuyện để chửi. Tính ra là ổng dắt mũi đám này cả chục năm.nay. Bộ não chúng không còn nghĩ ra được gì hay ho hơn, rồi cứ phải vác mõ chạy theo từng post của ông để chửi.
Khi thì đóng vai nhân dân Ukraine, khi thì đóng vai nhân dân Venezuela, giờ thì đóng vai nhân dân Iran. Cứ phải ám thị biến bản thân thành những nạn nhân rên xiết dưới gót giày đế quốc Mỹ sài lang. Chục năm trời cuộc đời bị đày đọa. Đấy tuôi cho là cách ổng trừng phạt tụi nó.
Ổng dắt mũi tụi nó phải chạy theo sau đít ổng để chửi rủa, phải sống khổ sở trong vai nạn nhân, sống trong thù hận suốt chục năm.
Mà rốt cuộc ổng vẫn đang là tổng thống Mỹ.
Khổng tử đã từng nói " thù hận làm cho con người ta ngu ". Cũng chính thù hận mới khiến bộc lộ những điểm xấu mà ngày thường vẫn dạo đức giả che giấu, đó là tính ti tiện, tiêu chuẩn kép, tiểu nhân, đạo đức giả, tàn ác, thích giết người .v.v. Chính vì lộ nhiều quá nên dân Mỹ nó ghét, nó bầu cho Trump.
Nói thế thôi, còn gần ba năm nữa mới hết lượt.
FB Cao Quyen

No comments:
Post a Comment