Phật giáo Sri Lanka chấn động
Giới chức Sri Lanka đã bắt giữ 22 nhà sư vào tối ngày 25/04/2026 tại Phi trường quốc tế Bandaranaike (Colombo) sau khi phát hiện khoảng 110kg cần sa loại "Kush" và nhựa cần sa (hashish) được giấu tinh vi trong hành lý của họ.
Đây được đánh giá là vụ thu giữ ma túy lớn nhất trong lịch sử tại phi trường này, với giá trị thị trường ước tính khoảng $3.5 triệu đô (hơn 1,1 tỷ rupee).
Nhóm nhà sư (phần lớn là tăng sinh trẻ từ 19-28 tuổi) đang trên đường trở về Sri Lanka sau chuyến du lịch 4 ngày tại Bangkok, Thái Lan.
Ma túy được chia ra nhiều phần nhỏ, mỗi người mang khoảng 5kg, giấu bên trong các ngăn bí mật hoặc "ngăn giả" trong vali. Để ngụy trang, hành lý của họ chứa đầy đồ dùng học tập, kẹo và bánh ngọt.
Theo báo cáo từ các hãng tin, nhiều nhà sư khai rằng họ không hề biết mình đang vận chuyển ma túy. Họ được một "nhà tài trợ" lạ mặt trên mạng xã hội chi trả toàn bộ chi phí chuyến đi và chỉ được yêu cầu mang hộ "tài liệu học tập và quà tặng" về cho học sinh tại quê nhà.
Cảnh sát Sri Lanka đã bắt giữ thêm một nhà sư thứ 23 tại ngoại ô Colombo, người được cho là đóng vai trò tổ chức và điều phối toàn bộ chuyến đi nhưng không trực tiếp đi cùng chuyến.
Sau khi kiểm tra điện thoại của các nghi phạm, cơ quan điều tra phát hiện nhiều hình ảnh và video nhóm này mặc thường phục, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, thậm chí phì phèo hút thuốc lá tại Thái Lan, điều này gây phẫn nộ trong cộng đồng tôn giáo.
Tòa án tại Negombo đã ra lệnh tạm giam toàn bộ nhóm nhà sư trong 7 ngày để thẩm vấn mở rộng nhằm triệt phá mạng lưới buôn lậu đứng sau.
Lãnh đạo các dòng tu chính tại Sri Lanka đã ra tuyên bố chung lên án gay gắt hành vi này, đồng thời gọi các nghi phạm là "nhà sư giả mạo" đã lợi dụng sắc phục tôn giáo để thực hiện các hoạt động tội phạm, làm hoen ố hình ảnh Phật giáo.
FB Uyen Vu
No comments:
Post a Comment