Phiếm
Mình thấy mấy cái đất nước như Iran hay Venezuela thật lạ lùng. Là những nước dân thì ít mà lại giàu tài nguyên và dầu mỏ bậc nhất thế giới (Venezuela ngoài trữ lượng dầu nhất thế giới còn có mỏ kim cương lớn nhất thế giới) mà đời sống nhân dân lại nghèo khổ, bức bí… Đồng tiền mất giá cũng nhất thế giới, hàng triệu, thậm chí hàng tỷ đồng bản địa mới đổi được 1 đô la Mỹ. Ấy vậy mà cứ kiên định chống Mỹ là sao?
Mình mà là lãnh tụ của mấy nước đó thì cứ đào dầu lên bán, mỗi ngày thu về vài trăm triệu đô, đủ để toàn dân sống phè phỡn như mấy anh Ả rập chứ việc gì mà phải chế tạo vũ khí nguyên tử hay buôn ma tuý cho thất đức? Nếu cần năng lượng hạt nhân thì mua công nghệ của nước ngoài về mà dùng cho nhanh?! Có tiền mua gì chẳng được, lại là tư thế ông chủ bỏ tiền ra thuê bọn Tư bản nó làm cho chứ sao phải nhọc công? Mà dầu ông nhiều thế, đốt bỏ còn chẳng hết, điện hạt nhân mà làm gì cho nguy hiểm ra?!
Tương tự là anh Cuba, tài nguyên thì không bằng 2 anh kia, nhưng vị trí địa lý thì có 1 không 2. Đến những trung tâm tài chính như Singapore, Dubai, Hongkong hay thiên đường du lịch như Maldives hay Bahamas cũng chẳng sánh được, dân chỉ cần bán nước mía với cigar cho khách du lịch hay khách làm ăn của Mỹ thôi thì cũng đủ sống đế vương rồi. Vậy mà lại thành ra cái anh đói rách nhất thế giới, kém cả Việt Nam hay châu Phi. Rồi lại đổ tại Mỹ nó cấm vận?! Anh cứ bình thường như Mexico hay các nước Mỹ Latin xem, Mỹ nó có cấm vận ai đâu?
Nhìn đi nhìn lại thì dù mấy anh có điều kiện khác nhau nhưng giống nhau ở chỗ là đều nghèo đói. Và nguyên nhân của nghèo đói là vì các anh là lãnh tụ, lãnh đạo nhưng không vì nhân dân mà cứ mải mê chạy theo một lý tưởng hay giáo lý cực đoan nào đó rồi bắt nhân dân phải đi theo các anh. Nó biến các anh thành những kẻ độc tài phản lại lợi ích của nhân dân (và cả nhân loại) lúc nào không hay.
Và rồi, các anh lại phải “liên minh” với những kẻ độc tài giống mình để “học hỏi” lẫn nhau cách đàn áp người dân trong nước hay đe doạ hàng xóm láng giềng, thành ra thứ mà thế giới văn minh gọi là Trục Ma Quỷ. Kết cục là các anh đi ngược lại với văn minh nhân loại, ngược lại quy luật của tự nhiên và sự tiến hoá chung của loài người.
Chính vì đi ngược dòng nên các anh rất tốn sức, không như những dân tộc xuôi theo dòng chảy tự nhiên khác. Các anh lo chống đỡ với dòng nước ngược đã đủ sức tàn lực kiệt rồi thì lấy đâu ra thời gian và tài lực để làm cho dân giàu nước mạnh được nữa?!
Nhìn các anh lẻ loi, dăm ba nước với nhau, cậy mình sở hữu nhiều tài nguyên của nhân loại mà ra sức quậy phá, tác oai tác quái để Mỹ và Phương Tây phải ra tay dẹp rồi lại đổ cho họ gây chiến này nọ?! Rốt cục thì các anh được gì? Dân tộc các anh được gì ngoài sự nghèo đói và xác xơ dù ngồi trên mỏ dầu, mỏ kim cương?!
Rồi mấy anh a dua a tòng nói tiếng Việt kia nữa… Nhà người ta có của thừa kế mà ngồi chửi Mỹ thì đã đành. Nhà các anh tài nguyên cạn kiệt rồi, trí tuệ thì chả có bao nhiêu, sức vóc thì còi cọc thấp bé nhẹ cân… Vậy mà không lo làm ăn, cứ sểnh ra là ngồi chửi hùa chửi ké với mấy anh ma quỷ kia để làm gì? Chửi Mỹ có làm các anh giàu có sung túc lên không? Hay chỉ làm cho ba đời nhà các anh cũng không ngóc đầu lên được?! Sao lại có kẻ ngu dốt đến vậy: người ta giàu có, tạo công ăn việc làm cho mình mà không muốn thì cũng im lặng từ chối thôi, hà cớ gì phải chọc giận chửi họ cho thiệt thân ra?!
Các anh bảo vì Mỹ nó từng đánh mình ư? Nhật cũng bị Mỹ nó đánh đấy, sao bây giờ họ cùng phe Mỹ và ngon vậy? Mà các anh thử nhìn lại xem còn ai không đánh các anh nữa không? Có 3 anh hàng xóm sát vách thì hết 2 anh, lại còn là anh em bạn hữu chữ vàng chữ bạc là Trung Quốc và Campuchia đã đánh anh rồi. Mỹ Pháp Nhật Hàn, từ Á sang Âu, từ Đông sang Tây cũng đều ngứa mắt mà lần lượt sang tẩn các anh. Đến cả một anh cũng dòng dõi Tàu nhưng ở phe đối lập là Đài Loan (Tàu Tưởng ngày xưa) cũng đều phải nện các anh cả…. Vậy các anh sẽ ngồi căm thù và chửi cả thế giới hay sao?! Mình phải thế nào người ta mới thế chứ?! Cả cái Asean châu Á da vàng này có ai bị thế không? Bạn tốt hay Địch tốt đều tẩn mình cả là sao?!
Mà bây giờ lãnh đạo VN đã đổi mới tư duy rồi, ký Đối tác chiến lược toàn diện với Mỹ rồi mà các anh vẫn cứ ngồi chửi Mỹ là sao? Các anh định chống lại Nhà nước và dân tộc Việt Nam này hay sao?! Các anh muốn toàn thể dân tộc Việt Nam này phải ĐÓI RÁCH VÀ VÔ HỌC NHƯ CÁC ANH thì các anh mới vừa lòng hay sao? Các anh có phải là người Việt nữa không vậy?!
No comments:
Post a Comment