Trump ra tín hiệu rằng kho dự trữ uranium của Iran từng thuộc về Mỹ – và chỉ thẳng vào Obama
Jonathan Gregory
IRAN - Ngày 21 tháng 4 năm 2026
Trong các cuộc mít tinh và phỏng vấn gần đây, Tổng thống Donald J. Trump đã nhiều lần gọi kho dự trữ uranium làm giàu ngày càng tăng của Iran là “bụi hạt nhân” mà Hoa Kỳ sẽ sớm “mang trở lại”. Cách dùng từ này là có chủ ý. Trump không nói về việc làm giàu trong tương lai hay vật liệu giả định, ông đang nhắc nhở thế giới rằng uranium này có nguồn gốc từ Hoa Kỳ trước khi được chuyển giao cho chế độ Iran. Mỗi lần ông sử dụng từ “trở lại”, ông đang nhấn mạnh một sự thật đơn giản, nhưng đáng lên án; vật liệu mà Iran hiện đang sở hữu với số lượng đủ để chế tạo nhiều vũ khí hạt nhân từng nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ.
Việc chuyển giao này đã diễn ra dưới thời Barack Obama như một phần của thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 đầy tai họa. Chính quyền Obama không chỉ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và giải phóng hàng tỷ đô la tài sản bị đóng băng của Iran, mà còn bật đèn xanh cho việc chuyển giao uranium có nguồn gốc từ Mỹ vào tay Iran. Hiện nay, kho dự trữ đó đủ lớn để sản xuất ít nhất mười quả bom hạt nhân, theo ước tính của giới tình báo. Ông Trump đã nói rõ rằng ông sẽ không cho phép sai lầm này tiếp diễn. Bằng việc tuyên bố sẽ thu hồi "kho hạt nhân", ông hứa sẽ đảo ngược quyết định liều lĩnh của Obama và khôi phục sức mạnh và an ninh của nước Mỹ.
Người Mỹ đang dần nhận ra mức độ phản bội. Điều mà Obama gọi là “ngoại giao” giờ đây trông giống như phản quốc khi nhìn qua lăng kính những lời cảnh báo thẳng thắn của Trump. Thỏa thuận của cựu tổng thống đã trao nguyên liệu thô để chế tạo vũ khí hạt nhân cho kẻ thù không đội trời chung của Hoa Kỳ, trong khi người Mỹ được cho biết đó là con đường dẫn đến hòa bình. Tổng thống Trump đang phơi bày sự thật, giành lại những gì đã mất và đảm bảo rằng Iran sẽ không bao giờ được trang bị uranium của Mỹ nữa dưới thời ông. Sự tương phản không thể rõ ràng hơn; yếu kém dưới thời Obama, mạnh mẽ dưới thời Trump.
@TrumpNews
No comments:
Post a Comment