Sunday, April 26, 2026

Cái Khốn Nạn Của Bọn Dân Chủ Cộng Sản Hoa Kỳ Và Đồng Bọn


Chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, sau vụ ám sát hụt, Tổng Thống Donald Trump lần thứ 4, Con mụ Chàng Hảng Kamala Harris, đã lên "diễn đàn ", cười khả ố, và cho rằng đây là một "vở kịch " dàn dựng của Donald Trump.

Nó không nói thẳng tên ông ấy. Nhưng ai cũng hiểu thâm ý của nó là như thế, bọn thù ghét Donald Trump, cùng đồng loạt sủa lên như thế.

Những giọng tru của loài sói.

Đúng 11 giờ sáng hôm qua tại Úc. Tôi đang theo dõi trên Youtube, về bữa tiệc chiêu đãi Phóng viên của tòa Bạch Ốc, ở Hoa Kỳ. Thì sóng tivi bị ngắt, sau đó chập chờn lúc có lúc không.

Khi sóng tv có lại, chủ tịch của Hiệp Hội Phóng viên Bạch Ốc, là Giang Vi Gia với khuôn mặt thất thần, thông báo với "quan khách " Tổng Thống Donald Trump an toàn, nhưng với "cái nụ cười có vẻ thất vọng ".

Nếu bạn theo dõi những cuộc phỏng vấn của Tổng Thống Donald Trump ở nhiệm kỳ trước và bây giờ, thì sẽ không lạ gì con nhỏ này. Tên tiếng Anh của nó là Weijia Jiang. Một tên nhà báo làm cho đài CBS Hoa Kỳ.

Chủ tớ. cùng một guộc Thù ghét Trump. Có một lần nó đã bị ông Trump mắng vô mặt : Cô là một người hỗn láo và chuyên viên tin giả.

Nếu bạn đã coi đoạn video khi Mật vụ Hoa Kỳ và FBI, đưa Tổng Thống Và Đệ Nhất Phu Nhân ra khỏi phòng chiêu đãi của khách sạn Washington, cái đứa bò theo có cái mông to tổ chảng là nó.

_Trong 2600 Phóng viên tham dự buổi chiêu đãi bị bãi bỏ vì vụ ám sát hụt này, phần đông đều mang hội chứng Chống Trump trong máu.

Sau những phút hỗn loạn ban đầu, tất cả đều ngồi lại, để xem chuyện gì xảy ra. Sau khi Weijia lên thông báo Tổng Thống và Đệ Nhất Phu nhân an toàn, tiếng vỗ tay rời rạc vang lên, có những khuôn mặt xì xuống chen lẫn tiếng thở dài thất vọng 
Cái này không phải chụp mũ, nếu không tin thì bạn hãy kiên nhẫn ngồi xem lại đoạn video đó trên Youtube.

Còn quá sớm để kết luận. Nhưng FBI sẽ điều tra, và dĩ nhiên sở Mật Vụ Hoa Kỳ phải có trách nhiệm trả lời về vụ ám sát hụt này. Lạng quạng kể cả FBI cũng phải chịu trách nhiệm.

Trong 4 lần ám sát hụt Tổng Thống Donald Trump, lần thứ nhất là một thằng nhóc 20 tuổi. Chút xíu nữa là nó đã kết thúc mạng sống của ông già.

Thằng này con nhà "danh gia" chứ không phải bọn đầu đường xó chợ. Thằng này bị bắn chết tại chỗ.

Cái chết của nó, vẫn còn là câu hỏi chưa có câu trả lời. Nó bị bắn chết để bịt miệng hay không? Joe Biden có mặt tại Butler Pennsylvania ngày hôm đó.

_Lần thứ hai 9/15/2024. Lần này là một thằng có dính líu đến bọn lính đánh thuê. Ryan Westly Routh. 58 tuổi Mật vụ đã kip thời nổ súng. Nó chạy thoát khỏi hiện trường, nhưng bị túm cổ sau đó. Thằng này bị xử chung thân.

_Lần thứ ba cũng là một thằng nhóc 21 tuổi. Tháng 3 vừa qua. Thằng này bị bắn chết tươi tại chỗ, khi cố tông xe xâm nhập vào tư dinh của ông già.

Tên tuổi nó là Tucker Martin đến từ North Carolina.
Gia đình của nó cho biết đã lâu mất liên lạc và không biết nó làm gì ở đâu, cho đến khi nó bị bắn chết.

Và lần này xảy ra chưa đầy 24 tiếng, cũng là một thằng chống Trump kịch liệt. Cole Tómas Allen.

Nó bị bắt tại chỗ. Sau khi chạy qua trạm kiểm soát an ninh, nổ súng bắn bị thương một mật vụ. Nhờ được trang bị áo chống đạn đời mới. Ông ta thoát chết.

Hung thủ là một kỹ sư "làm việc" cho NASA, từ bỏ mức lương 120-200 ngàn đô một năm để trở thành giáo viên bán thời tại một trường dạy nghề ở California.

Theo hồ sơ sơ khởi của "phóng viên mạng " thằng này là ủng hộ viên của Chàng Hảng Kamala. Đã đóng góp 25 đô cho cuộc tranh cử tổng thống vừa qua của Chàng Hảng.

Đó là những vụ chính, ngoài ra lẻ tẻ những vụ khác, bị cơ quan an ninh khám phá sớm nên bất thành.

Câu chuyện đưa chúng ta đến vấn đề phải suy nghĩ.
Mạng sống của Ông Già lúc nào cũng bị đe dọa.
Tại sao sở Mật vụ Hoa Kỳ lơ là đến như thế?

Và tại sao lại có những thằng con hả hê khi nghe tin ông già bị ám sát? Rồi thất vọng khi ông già thoát chết.

Bọn ngụy quân tử Nhạc Bất Quần trên toàn thế giới, thường hay lên án chuyện sử dung bạo lực trong chính trị, nhưng cái con đĩ mẹ chúng nó, nói một đường làm một nẻo.

Hãy đọc kỹ lại những lời chúc" thoát chết " với ông già của bọn lãnh tụ thiên tả trên thế giới, ngoại trừ tổng thống Pháp lên án dùng bạo lực để giải quyết chính trị, ngoài ra chỉ là những lời chúc ngoại giao đãi bôi như của thủ tướng Úc Đại Lợi.

Bọn Mafia Ý có luật chơi, là không ám sát đối thủ khi có mặt vợ con của đối thủ. Bọn dân chủ cộng sản Hoa Kỳ vượt qua làn ranh đó.

Vụ ám sát lần này có mặt Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump. Thư ký Bạch Ốc đang mang bầu sắp sinh.

Ngày hôm nay là sinh nhật của Đệ Nhất Phu Nhân Melina Trump.

Tưởng tượng nếu sát thủ thành công, thì Melania sẽ ra sao?

Hãy nhìn khuôn mặt thất thần của bà ấy. Lần đầu tiên bà ấy mới trải qua chuyện chồng mình là mục tiêu của những vụ ám sát.

Và hãy nhìn lại phong thái của họ tại Bạch Ốc sau khi vụ ám sát hụt kết thúc.
Nhậm Doanh Doanh Melania Trump vẫn sát cánh cùng Lịnh Hồ Xung Donald Trump.

Và cuối cùng, hãy thử đặt bạn vô vị thế của Ông Già. Một ông già 80 tuổi, tính mạng lúc nào cũng như mành treo chuông.

Gặp tôi, tôi sẽ bỏ hết về hú hí với vợ con. Hưởng thụ giàu sang, kệ con đĩ mẹ cuộc đời.

Nếu như thế thì đâu phải là Lịnh Hồ Xung Donald Trump, phải không.

Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả
Anh hùng hào kiệt có hơn ai.

FB Quang caumuoi

PS: TẤT cả thủ phạm đều là kết quả của việc bị nhồi sọ của bọn Fake News và nền giáo dục của bọn Woke.

Ngoại trừ thằng Ryan Routh có liên hệ với bọn Ukraine.




No comments:

Blog Archive