Hôm nay ngồi rảnh rỗi, nhớ lại chuyện xưa …
Tôi kể chuyện này sau ngày 30/4/1975.
Nhà tôi khi ấy ở tp Cần Thơ, nhà nội ờ Cầu Trắng, cách chừng 25 km, má tôi bận nên biểu tôi mang tiền và thức ăn cho nội, khi ấy tôi còn trẻ lắm, thật háo hức khi được má giao việc đi xa như vậy..
Sau khi thăm nội xong, tôi xin nội ra chợ CầuTrắng, chưa đi được bao xa thì tôi bị một đám người ngồi trong quán cà phê, xưng là công an xã, gọi tôi vô, nặng nhẹ xải xễ cách ăn mặc của tôi, khi ấy tôi mặc một quần đen ống rộng, cái áo kiểu màu đỏ, đầu đội nón trắng, có vậy đó… họ đòi rọc ống quần, làm nhục tôi giữa chợ, tôi không biết nói sao, chỉ biết đứng khóc, có người thấy, chạy về cho nội hay, nội xin hết lời, họ mới tha…Về nhà khóc kể má nghe, má liền may cho mấy bộ bà ba màu rêu và màu nâu, màu má hay may cho ngoại.
Lần tôi đi xe đò từ Sải Gòn về Cần Thơ, ngồi lâu cũng buồn, tôi lấy sách ra đọc, bất chợt xe bị dừng vì có toán công an lên xe xét hành lý của những người đi buôn, họ đến giật phắt cuồn sách tôi đang đọc bảo tôi đọc văn hóa đồi trụy, tôi không biết họ có biết chữ ko mà bảo vậy, sách tôi đang đọc là sách văn học mà !!! Rồi họ tịch thu luôn ???
Vậy đó, sau này tôi còn chứng kiến nhiều chuyện nữa, họ dùng kéo cắt nham nhở tóc người đi đường, chỉ vì họ để tóc hơi dài. Ôi ! cách hành xử của người thắng cuộc ??? Bạn có kỷ niệm nào khi ấy kể tôi nghe với …
Ảnh tui khi đó, có tật hay điệu.
Lam Mai
No comments:
Post a Comment