Friday, April 10, 2026

ĐẢNH NHỊ


Cách đây vài hôm, mình có đưa tin chủ tịch Quốc Dân Đảng Trịnh Lệ Văn ở Đài Loan theo lời mời của chủ tịch Cộng Sản Đảng Tập Cận Bình thăm viếng Đại Lục. Chi tiết Trịnh Lệ Văn nguyện mang dép khi hội kiến là rất quan trọng với Trung Quốc.

Do lịch sử đối đầu nội chiến của hai đảng nên nghi thức giao tiếp có phần đặc biệt. Hai bên dùng tiền đề "Một nước Trung Quốc" nhưng mỗi bên được tùy tiện định nghĩa theo ý của mình gọi là công thức 92.

Thật ra Tập Cận Bình cũng từng gặp tổng thống đương nhiệm của Đài Loan Mã Anh Cửu. Hai bên xưng hô là "tiên sinh" để né danh nghĩa là người đứng đầu của hai "nước Trung Quốc" khác tên. Hai bên ngồi bàn tròn để không phân vai vế cao thấp. Hai bên không dùng băng rôn khẩu hiệu vì khác nhau về cách viết chữ Hán. Đặc biệt, khi ăn uống xong, bên nào trả tiền bên đó. Trung Quốc tự xưng là "Văn Hiến Chi Bang" nên theo chuẩn nghi lễ để đối đãi với Đài Loan. Hai bên càng không dùng cờ hiệu gì để thể hiện khi gặp nhau.

Trịnh Lệ Văn được đối đãi như quốc khách. Ngoài ra, Trịnh thị cũng hớn hở khi uống một hơi hai ly trà sữa ở Thượng Hải và ngủ ở Điếu Ngư Đài. Quá bất ngờ!

Trước lúc thăm viếng Trịnh Lệ Văn có hứa sẽ mang dép để tỏ lòng kính trọng với chủ tịch Tập. Nghe rất khôi hài.

Thì ra đều có lý do.

Bà này có tổ tiên thuộc dòng Di tộc của cao nguyên Vân-Quý, có dáng người to cao hơn nữ tử người Hán. Ngoài ra, do gốc Cao Nguyên nên có gene ăn to nói lớn làm nam nhân Đài Loan khóc mếu khi nghe bà la hét trong các cuộc họp đảng.

Buồn cười nhất là dân Đại Lục mong bà này làm Võ Tắc Thiên để thu tóm giang sơn.

Quốc Dân Đảng hiện trở thành đảng phụ sau khi mất ngôi tổng thống ba nhiệm kỳ. Vì bảo vệ quyền lợi sát sườn, dân Đài Loan tham gia bầu cử nhiệt tình để đảng này luôn về nhì tạo cửa sau khi giao thiệp với Đại Lục.

FB Duc D Tran





No comments:

Blog Archive