Wednesday, April 8, 2026

Cuộc trốn thoát vĩ đại khỏi nước Mỹ

Giấc mơ tị nạn đã tan vỡ thành cơn ác mộng khi 76 người Mỹ, chủ yếu là chuyển giới—blue hair transgender rời khỏi Hoa Kỳ để chống "No Kings" và họ đã chạy thẳng tới trại tị nạn, Hoà Lan, một đất nước hiện đang có King.

Sự trớ trêu thật đau lòng: Hoà Lan vẫn xem Hoa Kỳ là một quốc gia an toàn. Cho đến nay, chưa có đơn xin tị nạn nào được chấp thuận, và nhiều đơn đã bị từ chối.

Thay vì sự tự do mà họ mong đợi. Họ bị giam cầm trong các khu trại quá tải, các phòng ở bẩn thỉu, thiếu thốn các điều kiện sống cơ bản, chế độ kiểm tra nghiêm ngặt. Trong khi nhà tù của Mỹ còn tốt hơn cả cảnh này.

Cuộc trốn thoát vĩ đại của họ đã biến thành một sự giam cầm NHỤC nhã. Sau khi đánh đổi một đất nuớc cuờng quốc, tự do, để sống trong những chiếc lồng sắt ở châu Âu.

Nếu Hoà Lan không chịu tiếp nhận, thì cứ qua China, Cuba, North Korea, Russia, Iran hay Pakistan mà xin tị nạn. Hông ấy zìa Việt Nam cũng được. Suy cho cùng, chẳng phải trước đây họ không ngớt mồm ca tụng những nơi ấy tuyệt vời lắm sao?

Thật đáng tiếc, chỉ có vỏn vẹn 76 đứa. Giá mà con số đó là vài triệu "Libtard" thì tốt cho nước Mỹ biết bao.

Tin này hài huớc nhất trong ngày, mình vừa viết vừa cười khoái chí. Đúng là quả báo.

FB Jasmine Lam




No comments:

Blog Archive