Saturday, April 18, 2026

Cảm nghĩ cũa Phi hành gia Reid Wiseman

Phi hành gia Reid Wiseman của Sứ mạng Artemis II chia sẻ rằng dù không phải là người sùng đạo, ông đã bật khóc nức nở khi nhìn thấy cây Thánh giá sau khi hạ cánh xuống Trái đất.

Wiseman cho biết ông cảm thấy thôi thúc phải yêu cầu gặp vị tuyên úy:
"Tôi nhìn thấy cây thánh giá trên cổ áo của ông ấy. Và tôi đã bật khóc."

"Tôi không thực sự là một người sùng đạo. Nhưng không còn cách nào khác để tôi giải thích hay thấu hiểu những gì mình đã trải qua. Vì vậy, tôi đã yêu cầu gặp vị tuyên úy trên tàu Hải quân."

"Khi người ông ấy bước vào, tôi chưa từng gặp ông ấy bao giờ trong đời, tôi nhìn thấy cây thánh giá trên cổ áo ông ấy. Tôi đã bật khóc."

"Chúng tôi vẫn chưa có được khoảng thời gian để suy ngẫm. Vì vậy, những điều tôi chia sẻ lúc này dựa trên chính những gì chúng tôi đã tận mắt chứng kiến."

"Và khi mặt trời khuất sau Mặt Trăng, tôi nghĩ cả bốn chúng tôi đều cảm nhận như vậy, tôi quay sang Victor và nói: 'Tôi nghĩ nhân loại vẫn chưa tiến hóa đến mức có thể thấu hiểu trọn vẹn những gì chúng ta đang nhìn thấy ngay lúc này.'

Wiseman rõ ràng đang trải qua một khoảnh khắc thức tỉnh tâm linh rõ rệt sau sứ mệnh Artemis II, đến nỗi ông phải chia sẻ cho mọi người.

Nhớ ngày xưa, sau khi phi thuyền Vostok 1 từ không gian trở về, TBT Khrushchev của Liên Xô dùng Phi hành gia Gagarin để tấn công tôn giáo:“Tại sao các đồng chí còn bám víu vào Chúa? Đây, Gagarin bay vào vũ trụ mà không thấy Chúa đâu cả.”

Sau đó, tuyên truyền viên Liên Xô đã gán ghép câu nói này trực tiếp cho Gagarin để tăng sức thuyết phục, vì Gagarin là anh hùng dân tộc được nhân dân yêu mến.

Thật ra, Gagarin được rửa tội theo Chính thống giáo Nga từ nhỏ.

Bạn thân của ông, Đại tá Valentin Petrov, khẳng định năm 2006: Gagarin không bao giờ nói câu đó, và ông là người có đức tin.

Trước chuyến bay vũ trụ, Gagarin đã rửa tội cho con gái lớn Yelena.

Gia đình ông vẫn giữ thói quen ăn mừng Giáng sinh, Phục sinh và treo ảnh thánh trong nhà.

FB Uyen Vu








No comments:

Blog Archive