Ca sĩ Hoàng Oanh
Người Miền Nam chúng ta hay khen những người học hành đàng hoàng là “học cao”, song không phải lấy cái vụ “học cao” ra để đụng đâu khoe đó. Học là để ứng xử cho hoàn chỉnh, là để có trách nhiệm với nghề nghiệp và cư xử lịch sự với cuộc đời
Nhắc tới ánh đèn sân khấu thời xưa ai cũng nghĩ thường theo nghề hát phần đông là người hoc hành dang dở. Tuy nhiên không phải vậy. Bên tân nhạc các cô ca sĩ vì văn nghệ trong trường học nên đã trơn tru hơn cải lương
Ca sĩ Hoàng Oanh là nữ sinh Gia Long, tốt nghiệp Đại học Văn khoa Sài Gòn với bằng Cử nhân. Ca sĩ Thanh Lan học tại Marie Curie, là sinh viên Đại học Văn khoa Sài Gòn, tốt nghiệp năm 1973
Ca sĩ Trung Chỉnh tốt nghiệp Quân y khóa 18 năm 1971. Ca sĩ Duy Trác là thẩm phán, luật sư
Ca sĩ Bạch Yến vì hoàn cảnh gia đình nên học hành không trọn vẹn, song bà là nữ ca sĩ Việt đầu tiên và duy nhứt hát nhạc phim Hollywood, trình diễn sân khấu Mỹ. Bạch Yến hát, nói Anh ngữ và Pháp ngữ thuần thục
Đâu ai như “bà tiến sĩ Anh Quốc cải lương” kia, nói tiếng Anh nghe mệt con rái mà khoe hoài, những người học thiệt không có ai khoe. Bằng cấp tùy thời, rau nào sâu nấy. Vì khoe cũng đâu tôn giọng hát mình lên cao, ra sân khấu mạnh ai nấy hát, chị học cao hơn người ta thì giọng chị hay hơn à?
Đó là những nghệ sĩ học thiệt nhưng ít khoe vì "Hữu xạ tự nhiên hương"
Có bao giờ Hoàng Oanh mở miệng khoe mình học cao không?
Người Nam Kỳ nói riêng và VN nói chung vẫn còn yêu thương con chim vàng đất Mỹ Tho Hoàng Oanh dữ lắm
Cô Hoàng Oanh nổi tiếng hát nhạc Nam Kỳ kiểu mùi mùi xưa với những câu hò cấy lúa, những bài ca ngợi sông nước, trăng sao, con người Nam Kỳ
Cô là người gốc Mỹ Tho và lớn lên ở Sài Gòn, cô có mái tóc lòa xòa xõa ngang vai, khuôn mặt bầu bầu với con mắt mí lót, da bánh ít kiểu Nam Kỳ xưa, mỗi khi lên sân khấu cô đi đứng chậm rãi, thái độ thân thện, giọng nói ngọt ngào e ấp , cái e ấp của những cô gái miệt vườn Nam Kỳ xưa
Người con gái Nam Kỳ xưa điệu điệu nhỏ nhẹ kiểu cô Hoàng Oanh vậy đó
Mà không riêng hát nhạc Nam Kỳ hay, cô hát hay luôn nhạc hơi hám Huế, nổi tiếng ngâm thơ, tất nhiên cô hò Huế cũng giỏi
Hoàng Oanh lấy hơi ngọt, mùi, nó không có cái bi ai, chát chát oán oán, lơ lơ lững lững cứng cứng đặc trưng của ca sĩ gốc Bắc
Hoàng Oanh hát ”Chuyện một chiếc cầu đã gãy”, ”Những con đường trắng” thành công mà ca sĩ gốc Huế không dám hát
Là vì những bài này nó là nhạc ngũ âm, nhạc ngũ âm là tổ của nhạc tài tử Nam Kỳ, tổ cải lương đó
Những bài hát này bi thương song nó cần một chút luyến lái “mùi mùi” tình cảm của Nam Kỳ. Thành ra kiểu hát của Hoàng Oanh lại khiến bài hát thành công vang dội
Cô Hoàng Oanh là cô ca sĩ xuất thân bình dân nhưng học hành không bỏ dỡ nữa chừng, cô là cử nhân văn chương sử địa của ĐH Văn Khoa Sài Gòn
Ca sĩ Hoàng Oanh (Huỳnh Kim Chi) là một ca sĩ có cuộc sống tình cảm,gia đình vẹn đầy, êm ả, dạng truyền thống của người Nam Kỳ xưa
Khi cô còn học Gia Long đã quen ông Mã Gia Minh hồi 1963. Ông Mã Gia Minh là Mai Châu ,ông là tác giả của "Một người đi", " Tiếng hát chinh nhân","Ngày tôi đi qua" ,"Cánh nhạn đầu xuân"," Còn đêm nay nữa"...
Cô Hoàng Oanh hát nhạc vàng, giữ gìn những kỷ niệm thuộc về Việt Nam Cộng Hòa, về ý thức, về thời hào hùng nhứt của VNCH
"Hò... hớ .... hò .... hơ ...!
Em và cùng anh xây một nhịp cầu
Để mai đây quân Nam về Thăng Long
Đem thanh bình sưởi ấm muôn lòng !"
Rời Việt Nam ngày 28 tháng 4 năm 1975 và từ đó chưa bao giờ về Việt Nam nữa
Trường phái tiếng hát Hoàng Oanh đã vững chắc mà hình ảnh, cách sống, thái độ của người ca sĩ đó cũng vững bền trong lòng người Việt khắp nơi
Ít có nghệ sĩ nào mà thành biểu tượng Nam Kỳ xưa, giá trị truyền thống Nam Kỳ , gìn giữ hồn VNCH và thành niềm hy vọng của người dân qua những câu ca,tiếng hò của mình
Cám ơn cô Hoàng Oanh!
(Nguyễn Gia Việt).
No comments:
Post a Comment