Đọc xong bạn sẽ có sự đồng cảm với Trump
Ngay sau khi Mỹ và Iran thông báo lệnh ngừng bắn vào hôm qua, lập tức:
- Thủ tướng Anh lên truyền hình tuyên bố: "chúng ta đã đạt được lệnh ngừng bắn ở vùng Vịnh”. Cũng chính ông trước đó nhiều lần khẳng định “cuộc chiến Mỹ-Iran không phải là của chúng ta”, và ngăn chặn Mỹ sử dụng các căn cứ không quân ở nước này.
Sau tuyên bố, giới truyền thông giới, dù mang nhiều ác cảm với Trump cũng không thể chịu đựng nổi mà đồng loạt chế giễu và mỉa mai, rằng “chúng ta là ai?”, khi mà “đó không phải là chúng ta” và bây giờ lại là chúng ta", trong khi vẫn “không phải là chúng ta”
- Tổng thống Pháp ra tuyên bố: bất kỳ thỏa thuận nào giữa Mỹ và Cộng hòa Hồi giáo phải đáp ứng "những lo ngại về chương trình hạt nhân, tên lửa đạn đạo và chính sách khu vực" của chính quyền Iran cũng như "các hành động của họ cản trở giao thông qua eo biển Hormuz".
Ác nỗi là cũng chính ông, vừa trước đó đứng về phía Nga và Trung Quốc bỏ phiếu phủ quyết đệ trình của hơn 30 quốc gia, do Qatar dẫn đầu về việc đảm bảo thông suốt Hormuz bằng quân sự. Và cũng chính ông tuyên bố “cuộc chiến ở Iran không phải của NATO”
Vậy đấy: khi oánh nhau thì chối đây đẩy “không phải của chúng ta”. Khi tưởng có thành quả thì “chúng ta đã đạt được”
Nếu các bạn là Trump?
No comments:
Post a Comment