Wednesday, April 8, 2026

CON TRAI CỦA BÀ PHÓ TT IRAN MASOUMEH EBTEKAR ĐANG SỐNG Ở CALIFORNIA

Eissa Hashemi, 43 tuổi, được xác định là con trai của Masoumeh Ebtekar – nhân vật từng là phát ngôn viên cho những sinh viên Iran chiếm Đại sứ quán Mỹ ở Tehran năm 1979, giai đoạn diễn ra cuộc khủng hoảng con tin Iran, khi 52 nhân viên ngoại giao và công dân Mỹ bị giữ làm con tin trong 444 ngày. 

Hiện Hashemi sống ở Los Angeles, California và làm giảng viên tâm lý tại The Chicago School of Professional Psychology – nơi ông từng học. 

Trong những ngày gần đây đã xuất hiện làn sóng kêu gọi điều tra và trục xuất ông khỏi Hoa Kỳ, với các cuộc biểu tình nhỏ và nhiều kiến nghị nêu ra yêu cầu deport ông Hashemi do liên quan đến lịch sử của mẹ ông và việc ông không công khai lên án hành động của bà trong cuộc khủng hoảng con tin.

Ôn lại sự kiện và thông tin liên quan đến cuộc khủng hoảng 1979

Cuộc khủng hoảng con tin Iran năm 1979–1981 là một sự kiện lớn trong quan hệ Mỹ–Iran.

Masoumeh Ebtekar, mẹ của Hashemi, được biết đến trong giai đoạn đó là phát ngôn viên cho nhóm chiếm đóng đại sứ quán, bà Masoumeh Ebtekar — một người khét tiếng với biệt danh "Screaming Mary" (Mary Kẻ thét) Bà đã từng dùng những lời tuyên truyền chống Mỹ với tư cách là người phát ngôn nói tiếng Anh cho nhóm phiến quân cực đoan đã xông vào Đại sứ quán Mỹ tại Tehran năm 1979 và bắt giữ 52 công dân Mỹ vô tội làm con tin suốt 444 ngày, thì người con trai 43 tuổi của bà, Eissa Hashemi, lại đang tận hưởng cuộc sống vương giả tại Los Angeles.

Bà từng là một chính trị gia kiêm nhà khoa học người Iran, người từng đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng thống nữ đầu tiên của Iran, được bổ nhiệm lần đầu vào năm 1997. Bà đã giữ các vai trò Phó Tổng thống phụ trách Môi trường (1997–2005, 2013–2017) và Phó Tổng thống phụ trách Các vấn đề về Phụ nữ và Gia đình (2017–2021).

Ông Hashemi — đã chuyển đến Mỹ vào năm 2010 để theo học chương trình Tiến sĩ tại Trường Tâm lý học Chuyên nghiệp Chicago, sau khi tốt nghiệp Đại học Tehran — hiện đang làm Phó Giáo sư kiêm nhiệm, chuyên giảng dạy về tâm lý học và lãnh đạo tổ chức. Gần đây, người ta đã bắt gặp ông bước ra từ một phòng tập thể hình sang trọng tại Agoura Hills, sống một cuộc đời hưởng thụ theo "giấc mơ Mỹ" giàu sang mà chính quyền của mẹ anh lại tước đoạt khỏi người dân nước mình.

Đây chính là chính quyền vẫn ngày ngày hô vang khẩu hiệu "Cái chết cho nước Mỹ", tài trợ cho khủng bố và đàn áp công dân của chính họ một cách tàn bạo. Nhiều người phẫn nộ và đặt câu hỏi tại sao chúng ta lại đang để cho hậu duệ của những kẻ bắt con tin này bước chân vào các trường đại học của chúng ta để định hình tư tưởng cho thế hệ trẻ, trong khi những người Mỹ bình thường lại phải chật vật vượt qua vô vàn rào cản mới có thể nhập cư hợp pháp.

Cộng đồng người Mỹ gốc Iran đang vô cùng bất bình, cùng với những người yêu nước, họ hoàn toàn có lý khi kêu gọi mở một cuộc điều tra và trục xuất những người này ra khỏi nước Mỹ Không thể tiếp tục dành sự đón tiếp trọng thị cho con cháu của những kẻ thù nước Mỹ.

Yêu cầu deport

Hiện chỉ có kiến nghị và biểu tình của các nhà hoạt động, chứ chưa có thông tin chính thức từ các cơ quan chính phủ Mỹ về tiến trình trục xuất Hashemi tính tới thời điểm này. 

Biên soạn và bình luận : TYLER LE (LÊ THÁI)



No comments:

Blog Archive