DONALD TRUMP - MỘT NGƯỜI THÍCH ĐÙA
Tui biết nói về Donald Trump là sẽ bị "ăn chửi" từ những vị trong "binh đoàn chiến sĩ diệt Mỹ anh hùng", nhưng Kệ! Chửi nhẹ thì rán nghe, chửi nặng thì tui cho "bay màu". Hôm nay Tui nói về Donald Trump với một khía cạnh khác: khía cạnh...HÀI.
Tổng thống Donald Trump là người thích đùa. Tui cũng là người cực kỳ thích đùa.Tui không dám so sánh mình với ổng, bởi ổng tài giỏi, giàu có, thông minh, nổi tiếng. Nhưng ông ấy và tui có sự tương đồng: Yêu thích sự khôi hài. Tui thường dùng sự khôi hài để diễn tả những gì muốn nói, kể cả những thời sự nặng nề hay triết lý khô khan, còn Trump, không chỉ là một chính trị gia hay tỷ phú, ổng còn là bậc thầy với khiếu hài hước độc đáo.
Trump có khả năng tự biến ngoại hình mình thành "thương hiệu". Ông ấy có mái tóc" bờm sư tử" màu vàng. Trong các cuộc vận động tranh cử ổng thường tự giễu nhại mái tóc của mình và sẵn sàng kêu một người lên sân khấu kéo tóc của mình để chứng minh đó là tóc thật, kèm theo câu nói đùa:" Tôi đảm bảo là vàng thật không hề nhuộm. Sáng nay tôi phải tốn biết bao nhiêu là keo xịt để dựng đứng cái bờm này lên đấy!" Điều này khiến ổng trở thành" người" hơn, không như hình ảnh cứng nhắc khô khan của các chính trị gia truyền thống.
Ông có khả năng đặt biệt danh cho đối thủ. Ông dùng nó như một chiến thuật chính trị, vừa mang tính giải trí. Trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hoà năm 2015, ổng gọi ôngTedCruz-Thượng nghị sĩ bang Texas là "Lyin'Ted" - Ted xảo trá để nói lên tính không trung thực của ông này.
"Little Marco"- Marco bé nhỏ là biệt danh Trump đặt cho Thượng nghị sĩ bang Florida: ông Marco Rubio trong chiến dịch tranh cử 2016 để giễu cợt ngoại hình nhỏ con và sự non nớt kinh nghiệm của ông này.
Trong chiến dịch bầu cử năm 2020 ông gọi Tổng thống Joe Biden với biệt danh "Sleepy Joe"_ Joe ngái ngủ nhằm giễu cợt sự thiếu năng lượng và kém minh mẫn của vị tổng thống thứ 46 này.
Cách Trump sử dụng các biệt danh trong các buổi diễn thuyết tạo nên bầu khí giống như buổi trình diễn hài kịch.
Sự khôi hài của Trump không có sự chuẩn bị sẵn, đó mới là sự khôi hài đúng nghĩa và là điểm mạnh của khiếu hài hước của Trump thế hiện một tâm lý thoải mái.
Trump có lối hài hước qua cách kể chuyện. Trong những lần nói chuyện trước công chúng, ổng thường giả định các cuộc điện thoại với các lãnh đạo quốc gia bằng cử chỉ bàn tay hai ngón đưa lên tai kèm cụm từ " Believe me"_ "Tin tôi đi". Sự hóm hĩnh này tạo sự thoải mái cho người nghe, làm cho những vấn đề phức tạp trở nên dễ hiểu.
Trump không chỉ hài hước trong đời sống, mà ngay cả những lúc sinh tử bị ám sát hụt. Vụ nổ súng tại sân golf tháng 9/2024, sau khi đặc vụ phát hiện được tay súng núp trong bụi rậm chuẩn bị bắn Trump, ổng đùa :" Tôi rất tiếc không thể kết thúc ván golf này, vì tôi đang chơi rất tốt và sắp có một cú đánh vào lỗ ghi điểm cao"
Tại một buổi họp báo tại Pennsylvanie, khi đặc vụ nhắc ông đứng sau tấm kính chống đạn và trước mặt ổng là khu vực báo chí, Trump đùa:" Nếu có ai muốn bắn tôi, thì họ sẽ phải bắn xuyên qua đống...báo này".
Trong cuộc phỏng vấn vào cuối năm 2025, khi được phóng viên hỏi kế hoạch của ông năm 2026, ổng trả lời tếu:" Kế hoạch lớn nhất của tôi, một lão già 80, là... được sống sót"
Trump không những hài hước trong ngôn ngữ nói, ổng còn dùng " ngôn ngữ cơ thể" để diễn tả hết sức "sành điệu". Khi diễn tả một vấn đề phóng đại, một tay ổng xoè rộng, một tay thu hẹp lại trước bụng như đang chơi đàn phong cầm với những ngón tay ngọ nguậy. Động tác này tạo ra nhịp đệm cho câu nói và cho thấy sự lố bịch của đối phương. Trump thường xuyên sử dụng ngón cái và ngón trỏ cùng những ngón còn lại tạo thành chữ OK. Khi ông khen ai hay mỉa mai ai ổng cũng dùng cử chỉ này kèm câu nói:" Anh thật sự là một tài năng!", cử chỉ OK như một dấu chấm câu làm người được khen khoái khoái, còn người bị mỉa mai cảm thấy hơi bị "nhột".
Ông thường chỉ tay vào phóng viên đưa ra câu hỏi " xoáy" muốn " xoay" ổng với cái " đá lông nheo" và nụ cười nhếch mép, biến người đó thành" bạn diễn " lố bịch của ổng.
Trump có khả năng sử dụng cơ mặt rất linh hoạt để gây cười. Khi giả giọng các chính trị gia mà ông cho là " không ra gì", ổng thường nheo mắt, nhún vai và trề môi cùng cái đầu nghiêng một bên, đây là " biếm hoạ sống" khiến khán giả bật cười vì cử chỉ này như muốn nói:"Vui thôi mà! Làm gì nhau!".
Hãy nhìn Trump sử dụng micro: ông ấy không đứng yên sau bục diễn thuyết, ổng cầm míc và bước ra sân khấu chính trị như một sân khấu hài độc thoại.
Sau những lần bị ám sát hụt hay những buổi vận động căng thẳng, ông ấy giơ tay đấm nhẹ vào không khí và thực hiện vài bước nhảy vui vẻ theo điệu nhạc. Đây là cử chỉ của một người vui tính và thể hiện sự bất bại.
Không như các chính trị gia khác, Trump là một kiểu người thích đùa và yêu sự khôi hài, dù có kẻ thích người ghét. Ông dùng sự hài hước để diễn tả suy nghĩ, cảm xúc của mình và phóng đại nó lên. Với tui, Sự hài hước của Trump đã trở nên sống động và dễ đi vào lòng người. Tui khoái Trump điểm này!
FB Dynh Anh
No comments:
Post a Comment