Thursday, April 9, 2026

NGU MÀ HAY CÃI

Tôi hay lên mấy trang của đám dân chủ cãi lộn mướn cho lão Chum. Cái nào tôi thấy sai là phang, không quan tâm người đó làm gì, chức vụ ra sao. Nên cái đám ấy, cứ block tôi suốt. Có đứa còn cấm tôi comment. Đấy là dâm chủ ... ngoại quốc.

Dâm chủ Việt Nam thì càng hèn hơn. Thấy tên tôi là chúng block trước. Tôi lại dùng facebook khác vào rồi hỏi nhẹ:
- Thế lại block tôi rồi à? Y chang cộng sản thế?

Chúng im, rồi lại block tiếp. Mà tôi có nói gì đâu, đã làm gì đâu? Tôi nói sự thật thôi mà? Bộ chúng sợ sự thật đến thế sao?

Hôm nay. tôi chát qua chat lại với 1 đứa Mỹ ... hơi đen. Viết hồi lâu dăm dòng, hắn phang tôi:

- Mày đừng mà có dạy tao về lòng yêu nước. Cả dòng họ tao từ ông nội, bố tao đều là quân nhân. Đi lính từ thế chiến đến chiến tranh Việt Nam. Riêng tao còn bị 2 vết thương. Nên làm sao mày so bì với tao về tinh thần yêu nước?

Tôi phang lại:
- Ồ thế ra mày bị thương? Chắc súng đạn nó bắn bay mẹ cái não mày rồi nên mới đi bênh vực dâm chủ. Mày có biết tại sao Mỹ thua ở Việt Nam không? Chắc bố mày cũng bị thổi bay luôn não như mày. Thành ra, bố nào thì con nấy. Đi đánh giặc mà cứ mất não thì thua là đúng rồi. Tao là di dân, ok? Tao không có sinh đẻ ra ở xứ này. Nhưng cái gì tao làm được cho nơi dung thân là tao làm hết. Thậm chí nuôi lính bị thương trong nhà. Còn mày, ngoài ôm 2 vết thương để nhận benefits ra thì mày còn làm thêm gì để cống hiến cho xứ sở này?

Thế là lão xóa hết những comments chửi rủa tôi.

Trước khi qua Mỹ, tôi hình tượng học vấn xứ sở này lắm lắm. Mà qua lâu, càng tìm hiểu nhiều, tôi lại vỡ nhẽ ra nhiều thứ....

Chẳng biết nên vui vì mình hơn họ, hay nên buồn vì tự nghĩ chả nhẽ họ ở xứ văn minh từ bé mà trình độ chỉ đến mức ấy thôi sao?

PS: Hôm qua tôi đi mua 2 thùng báo điện ảnh cũ thời những năm 1940s từ 2 người phụ nữ da trắng, có lẽ là những ... nạn nhân sống sót cuối cùng của nạn ... mê đọc. Một bà than:

- Tao buồn quá, chồng con, cháu, chắt nó không thèm đọc nữa. Không biết khi tao chết thì đống sách tao sẽ ra sao đây?

Bà đưa tôi cuộn giấy vệ sinh có in hình John Wayne, tài tử đóng phim cowboy miền tây, rồi đùa:
- Có cả cuộn giấy vệ sinh nữa nè. Rẻ chán.

Tôi bảo:
- Nếu bà đưa tôi cuộn giấy có in hình Obama hay Biden thì tôi sẽ dùng ngay. Chứ John Wayne thì ai dám?

Cả 3 cùng lăn ra mà cười.

FB Hao Duc Nguyen



No comments:

Blog Archive