Phát biểu của bà Amirizadeh với tờ *Post* được đưa ra sau khi Giáo hoàng Leo trao tặng một vinh dự đặc biệt cho Đại sứ Iran tại Tòa Thánh
“Giáo hoàng Leo XIV đã mang lại nỗi ô nhục cho thế giới Kitô giáo,” một nữ văn sĩ người Mỹ gốc Iran – người từng được Giáo hoàng Benedict XVI cứu mạng sau khi chính quyền Hồi giáo kết án tử hình bà vì tội cải đạo – chia sẻ với tờ *The Jerusalem Post* vào hôm thứ Tư.
Vào năm 2009 tại Iran, bà Marziyeh Amirizadeh đã bị kết án tử hình bằng hình thức treo cổ vì tội cải đạo sang Cơ đốc giáo và tội bỏ đạo. Bà cho biết chính sự can thiệp của Giáo hoàng Benedict là yếu tố dẫn đến việc bà được trả tự do sau gần 250 ngày bị giam giữ tại Nhà tù Evin khét tiếng ở Tehran.
Những phát biểu của bà với tờ *Post* được đưa ra sau khi Giáo hoàng Leo trao tặng một danh hiệu đặc biệt cho Đại sứ Iran tại Tòa Thánh, cùng với một số nhà ngoại giao khác, nhằm ghi nhận những cống hiến phục vụ kéo dài nhiều năm của họ.
"Vào năm 2009, tôi đã bị bỏ tù và kết án tử hình bằng hình thức treo cổ chỉ vì đức tin Cơ đốc giáo của mình—bởi chính cái chế độ mà nay Giáo hoàng Leo XIV lại ca ngợi và trao tặng danh hiệu. Vào thời điểm đó,
Giáo hoàng Benedict XVI đã đứng về phía công lý, lên án việc đàn áp các tín hữu Cơ đốc giáo tại Iran, đồng thời gửi đi một thông điệp phản đối những hành động của chính quyền Iran," bà tiếp lời.
"Thật vô cùng đáng hổ thẹn khi mà cả thế giới đều biết rõ các giáo chủ (ayatollah) cầm quyền đã sát hại và bỏ tù vô số người dân Iran vì họ đòi hỏi tự do, cũng như vẫn tiếp tục hành quyết những người vô tội; thế nhưng, Tòa Thánh lại chọn cách xúc phạm hàng triệu người dân Iran bằng việc vinh danh các đại diện của chính chế độ đó."
FB Maui Tran
No comments:
Post a Comment