Friday, May 29, 2026

BIỂU TƯỢNG CỦA SỰ THỜ Ơ HAY TỰ HÀO DÂN TỘC?

“Một tấm hình bằng nghìn lời nói”

Tục ngữ Việt Nam ta có câu: “Cây có cội, nước có nguồn”. Không gì sinh ra từ hư vô. Sự thịnh suy của một quốc gia, sự tôn nghiêm của một biểu tượng cũng vậy – đều bắt nguồn từ sự lựa chọn của người lãnh đạo.

Hôm nay, chỉ với một tấm hình, chúng ta đã thấy rõ sự khác biệt ấy.

Nhìn vào bức ảnh trên, ai cũng phải chạnh lòng. Phần trên là tượng đài Christopher Columbus tại Columbus Circle, Washington D.C. dưới thời chính quyền Biden-Harris

Tượng đài lịch sử bị bỏ hoang, bẩn thỉu, đầy graffiti, trong đó có cả những dòng chữ chống Mỹ, ủng hộ Hamas. Nước trong đài phun không chảy, cỏ dại mọc um tùm, tượng bị coi thường, bị xúc phạm. Đó không chỉ là sự xuống cấp của một công trình kiến trúc, đó là sự xuống cấp của tinh thần dân tộc, là sự thờ ơ với lịch sử và di sản của đất nước.

Cùng một địa điểm, cùng một tượng đài, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump, bức ảnh phía dưới đã nói lên tất cả. Tượng Columbus được lau chùi sạch sẽ, sáng trắng, đài phun nước hoạt động trở lại, cờ Mỹ tung bay trang nghiêm. Không còn graffiti thù địch, không còn cảnh hoang tàn. Tất cả được phục hồi một cách trang trọng, sạch sẽ và đầy tự hào.

Một tấm hình, bằng nghìn lời nói.

Sự khác biệt này không phải ngẫu nhiên. Đó là minh chứng rõ ràng nhất cho câu nói nổi tiếng: “Decline is a choice” – Sự suy tàn là một lựa chọn.
Chính quyền trước đã chọn thờ ơ với di sản, chọn nhân nhượng với những thế lực cực đoan, chọn để thủ đô của cường quốc số một thế giới trở nên nhếch nhác và mất an toàn. Còn dưới thời Tổng thống Trump, người ta chọn khôi phục lại niềm tự hào dân tộc, chọn tôn trọng lịch sử, chọn làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại – bắt đầu từ những biểu tượng thiêng liêng nhất.

Cây có cội mới vững gốc. Nước có nguồn mới trong sạch. Một quốc gia cũng vậy. Khi người đứng đầu coi thường cội nguồn, coi thường lịch sử, thì sự suy thoái là điều tất yếu. Ngược lại, khi người lãnh đạo biết trân trọng cội nguồn, biết phục hồi và gìn giữ, thì sức sống và niềm tự hào dân tộc sẽ trở lại mạnh mẽ.

Tấm hình này không chỉ là câu chuyện về một tượng đài Columbus. Đây là câu chuyện về hai cách làm, hai tư duy, hai kết quả hoàn toàn trái ngược. Đây là bài học sâu sắc cho bất kỳ quốc gia nào: Sự thịnh vượng hay suy vong, phần lớn nằm ở lựa chọn của người cầm lái.

Chúng ta ,những người yêu chuộng sự thật, yêu chuộng sự tiến bộ thực sự – hãy ghi nhớ tấm hình này. Hãy để nó nhắc nhở chúng ta rằng: Không phải ngẫu nhiên mà một quốc gia vĩ đại có thể thay đổi nhanh chóng đến vậy. Tất cả bắt nguồn từ quyết tâm và tầm nhìn đúng đắn.

Cây có cội, nước có nguồn.
Và nước Mỹ đang có lại nguồn cội của mình.
Cội nguồn của một dân tộc trẻ nhưng cả thế giới phải khâm phục!

Cuộc bầu chọn những người được TT.TRUMP ủng hộ để đi tiếp vào tháng 11 sắp tới đã bắt đầu, cho dù bạn sống ở đâu, quan điểm chính trị thế nào...nếu có duyên nhìn được tấm hình và đọc được bài quan điểm này, hãy góp sức cùng chúng tôi đẩy mạnh con thuyền Maga mau đến đích!

Xin cảm ơn!

AECH


No comments:

Blog Archive