CÔNG LÝ ĐƯỢC THỰC THI: ỦY BAN ĐẠO ĐỨC HẠ VIỆN GIÁNG ĐÒN KHIỂN TRÁCH LÊN NHỮNG KẺ PHẢN BỘI THUỘC "ỦY BAN 6/1" VÀ BUỘC MỖI NGƯỜI PHẢI HOÀN TRẢ 174.000 ĐÔ LA!
Trong một cuộc bỏ phiếu đầy chấn động với tỷ lệ 7-4, gây rúng động khắp Washington, Ủy ban Đạo đức Hạ viện đã chính thức khiển trách bốn thành viên chủ chốt của Ủy ban Chọn lọc về sự kiện ngày 6/1—một ủy ban hiện đã bị giải thể.
Các dân biểu Jamie Raskin và Bennie Thompson đã bị tước quyền bỏ phiếu tại các ủy ban cho đến hết năm nay; trong khi đó, cựu dân biểu Liz Cheney và Adam Kinzinger phải đối mặt với hình phạt hoàn trả toàn bộ mức lương của một năm làm việc. Mỗi người được yêu cầu hoàn trả trực tiếp 174.000 đô la vào Ngân khố Hoa Kỳ vì điều mà ủy ban này mô tả là hành vi lạm dụng nguồn lực của người đóng thuế trong suốt cuộc điều tra kéo dài một năm của họ.
Chủ tịch Ủy ban Đạo đức, ông Joe Barron, đã đưa ra lời khiển trách với sự thẳng thắn vốn có của mình: “Họ đã lãng phí cả một năm trời. Họ có thể viết những tấm séc trị giá 174.000 đô la và gửi trả cho Ngân khố Hoa Kỳ.”
Ông Kinzinger đã phát tín hiệu cho biết cú sốc tài chính này có thể đẩy ông vào cảnh phá sản; trong khi đó, bà Cheney—nhờ vào nguồn lực tài chính của gia đình—được dự đoán sẽ vượt qua được hình phạt này, mặc dù lời khiển trách công khai vẫn là một nỗi hổ thẹn chính trị to lớn.
Những người ủng hộ Tổng thống Trump đã hoan nghênh quyết định này, coi đây là sự buộc tội và bắt chịu trách nhiệm đã quá hạn từ lâu đối với điều mà họ vẫn luôn gọi là một cuộc “săn phù thủy” mang động cơ chính trị—một cuộc điều tra đã ngốn hàng triệu đô la từ ngân sách công nhưng lại không đưa ra được bất kỳ bằng chứng mới nào về hành vi sai trái.
Công việc của Ủy ban Chọn lọc về sự kiện ngày 6/1—từng được ca ngợi là hành động bảo vệ nền dân chủ đầy thiêng liêng—giờ đây lại bị nhiều người Mỹ nhìn nhận rộng rãi như một màn kịch mang tính đảng phái, mà rốt cuộc lại gây ra tác dụng ngược. Với việc lời khiển trách giờ đây đã chính thức có hiệu lực, những gã hề của cái rạp xiếc chính trị đó nhận thấy mình đang rơi vào cảnh vừa trắng tay lại vừa mang tiếng nhục nhã.
Đối với hàng triệu người ủng hộ ông Trump, khoảnh khắc này mang lại cảm giác như là lần đầu tiên họ thực sự nếm trải hương vị công lý trong một chương dài đầy tranh cãi của nền chính trị Mỹ. Cuối cùng, sự buộc tội và bắt chịu trách nhiệm thực sự đã đến.
Jonathan Gregory
Washington, D.C. - Ngày 27 tháng 5 năm 2026
No comments:
Post a Comment