Câu chuyện về TT Thúy Nga
Năm 2018, bất ngờ tôi nhận được cú điện thoại của cô Tô Ngọc Thúy cho biết sắp có cuộc biểu tình chống TT Thúy Nga và đài VietFace TV vì "cái tội" hợp tác với CSVN, và nhờ tôi giúp "giải vây".
Tôi ghé bên warehouse của TT Thúy Nga, khi tới nơi thì có cả cô Thủy, phu quân cô là Thi và một vài người ở tiểu bang khác hình như là những "cố vấn" của TT Thúy Nga.
Sau khi trò chuyện, tôi hiểu ra vấn đề, là vì đài VietFaceTV có hợp tác với đài truyền hình Vĩnh Long trong nước, và cô Hạnh giám đốc Marketing của VietFaceTV là con gái của ông Nguyên, tổng giám đốc đài truyền hình Vĩnh Long trong nước.
Thật ra chuyện hợp tác này vốn đã lâu, ngay từ lúc chú Tô Văn Lai ký với tổng đài một băng tầng phát hình ở Nam Cali lập ra VietFaceTV năm 2011, và cả quận Cam đều biết vụ này, vì hàng ngày VietFaceTV vẫn chiếu một số contents của Vĩnh Long trên đài.
Nhưng tại sao 7 năm sau mới thành vấn đề?
Năm 2018 là năm bầu cử, một trong những cộng tác viên của đài VietFaceTV là Tyler Diệp (Diệp Miên Trường), lúc đó là phó Thị Trưởng của thành phố Westminster còn trong đảng Cộng Hòa (nay đã bỏ đảng rồi), ra tranh cử chức dân biểu Tiểu bang (State Assembly).
Ông Phan Kỳ Nhơn (chuyên gia biểu tình thuê) lúc đó ủng hộ cho Josh Lowenthal tranh chức vụ này với Tyler Diệp, Josh Lowenthal là con trai của dân biểu Liêng Bang Alan Lowenthal thuộc đảng Dân Chủ và được nhóm Việt Tân ủng hộ.
Do đó đám ông Phan Kỳ Nhơn kích động biểu tình chống VietFaceTV và TT Thúy Nga, mục đích là "chụp mũ" cho Tyler Diệp cộng tác với CSVN.
Tôi nói với cô Thủy "lần này tôi giúp không phải vì có lợi lộc với Thúy Nga hay VietFaceTV, tôi không phải MC, không là ca sĩ, chả có nhu cầu gì cả, chỉ vì tôi không muốn các trung tâm lớn ở hải ngoại bị CS đánh xập, và dù ghét hay thương Thúy Nga, thì Thúy Nga cũng có công lớn trong việc đóng góp và gìn giữ, phát triển văn hóa nghệ thuật của người Việt hải ngoại".
Thật ra CSVN từ lâu muốn đánh xập các Trung Tâm văn nghệ hải ngoại từ lâu, công ty Thanh Niên của CSVN đã chi ra hàng triệu Mỹ kim cho mổi cuốn video "Duyên Dáng Viêt Nam", thậm chí còn chiêu dụ một vài ca sĩ ở hải ngoại về góp mặt trong "Duyên Dáng Việt Nam", kết quả họ tốn tiền bạc mà không đẩy lùi được sự yêu thích của người trong nước với các DVD của Thúy Nga, Asia bị bán lậu trong nước, cuối cùng "Duyên Dáng Việt Nam" xập tiệm.
Tuy nhiên tôi cũng nói rõ với cô Thủy "chỉ cần chị Thủy giử đúng lời hứa, TT Thúy Nga không xem vào chính trị là được". (TT Thúy Nga và VietFaceTV là 2 công ty khác nhau, dù dưới sự điều hành của gia đình cô Thủy).
Một mặt tôi dùng channel của mình thời điểm đó trên cả Youtube lẫn Facebook, vạch trần âm mưu gian trá của nhóm ông Phan Kỳ Nhơn, một mặt nhờ "các chiến hữu" tổ chức phản biểu tình.
Kết quả, nhóm ông Phan Kỳ Nhơn bị "xẹp" như bong bóng, vì chỉ có vài chục người của nhóm ông ta, còn phe phản biểu tình cũng có vài chục người, cả cộng đồng không ai quan tâm sự kích động của ông ta, Tyler Diệp thắng cử. (nhưng đến 2020 thì Tyler Diệp bị Janet Nguyễn đánh bại).
Câu chuyện không dừng ở đó, TT Thúy Nga và VietFaceTV, chi phí hàng tháng khá lớn, VietFaceTV sống nhờ quảng cáo thì tương đối đỡ một chút, còn TT Thúy Nga, mổi lần tổ chức thu hình tốn kém đôi khi lên cả triệu Mỹ kim, vé bán ra chưa chắc thu đủ, chỉ trông chờ vào việc bán DVD (kiêm Blue Ray) và tiền bảo trợ của các cơ sở thương mại.
DVD hay Blue Ray thì gặp tình trạng giả, lậu khắp nơi, từ thời cực thịnh có khi bán hơn 70,000 dĩa DVD hoặc video, vậy mà tới thời điểm 2018, chỉ bán được vài ngàn dĩa Blue Ray.
Tôi nói với cô Thủy "liệu chị nghĩ bảo trợ kéo dài được bao lâu? ở Hải Ngoại đâu có những công ty tầm cở để bảo trợ cho chị mỗi lần thu hình vài chục ngàn đến cả trăm ngàn Mỹ kim, còn công ty trong nước thì không dám bảo trợ lớn lên cả trăm ngàn, vài chục ngàn thì OK, chơi lớn, lỡ chế độ nó hỏi sao không bảo trợ cho công ty trong nước mà bảo trợ cho công ty ở hải ngoại, là các công ty trong nước "rút cổ" ngay, và TT Thúy Nga sẽ làm gì nếu không có bảo trợ?".
Tôi khuyên cô Thủy nên bỏ in Blue Ray, chồng cô Thủy là Thi đồng ý ngay, vì không có lợi nhuận.
Tôi liếc sang trang Youtube của Thúy Nga, đứa em "quái nhân" của tôi gật đầu, ý của nó là có thể giúp Thúy Nga có nguồn tiền hàng tháng với tài sản Thúy Nga và VietFace đang có (tức là các contents).
"Thủy muốn có được con số mà Youtube Thúy Nga đã có được trong tháng phát hành bản Duyên Phận của Như Quỳnh trên Youtube" Đây là câu nói cô Thủy trả lời 2 anh em chúng tôi lúc chúng tôi hỏi cô Thủy muốn bao nhiêu một tháng từ Youtube.
Ngay tháng thứ hai thì với chiến lược mà đứa em "quái nhân" của tôi soạn, thì con số đã vượt qua con số mà cô Thủy mong muốn, chỉ với những video cũ của Thúy Nga có trên Youtube, và tháng thứ 6, tức là tháng cuối cùng trước khi tôi rút đứa em "quái nhân" của tôi về thì con số tháng đó đã gấp đôi con số cô Thủy đưa ra, theo nó "báo cáo" cho tôi biết.
Tôi từng nói với cô Thủy, với tài sản hiện có của Thúy Nga về contents, thì tăng cường mở rộng sản xuất nhiều hơn ở các lãnh vực khác (kịch, phim, Cải Lương) thì còn nhiều Platform khác có thể kiếm tiền như Netflix, Hulu, Prime v.v...
Nhưng cái "nghiệp" tổ chức thu hình trên sân khấu của cô Thủy quá nặng nên cô ta không nghe, và kết quả hôm nay, Netflix còn chiếu cả live show của Mỹ Tâm, nhưng lại không có contents nào từ cộng đồng giải trí hải ngoại.
Còn khoảng cách sau này giữa tôi và cô Thủy là theo quan niệm của tôi, cô Thủy đã vi phạm lời hứa "không làm chính trị", khi năm 2020 cô nghe lời Kỳ Duyên và Trịnh Hội làm cái show theo nghị trình của đảng Dân Chủ với cái tên mỹ miều "Stop Asian Hate", mà tôi đã cảnh báo cô Thủy trước đây là "nghị trình của đảng Dân Chủ" chứ không phải tốt lành gì thương người Mỹ gốc Á đâu.
Điều đáng tiếc cho cô Thủy là thằng em "quái nhân" người đã đẻ ra chương trình hôm nay cổ dùng là "Music Box", từng nói với tôi, và tôi chưa bao giờ nói cho cô Thủy biết cho đến ngày hôm nay:
- Với tài sản này của TT Thúy Nga về Contents, nếu phối hợp theo sáng kiến của đại ca mở rộng nội dung với chi phí thấp, Em bảo đảm với đại ca, chỉ cần cho em 1 năm, em có thể giúp họ kiếm khoảng nửa triệu Mỹ kim (500,000 USD) mổi tháng !
Nhưng đó là câu nói của nó 6 năm trước thôi, còn bây giờ tình hình đã khác đi nhiều.
Sở dĩ hôm nay kể ra câu chuyện này là tôi muốn nhắc nhở các ca nghệ sĩ, kỷ thuật hôm nay từ AI cho đến App, Iphone, Galaxy, có thể giúp họ chủ động hơn trong việc sáng tạo nội dung, mà không cần thụ động ngồi chờ các trung tâm mời mình hát.
Các nghệ sĩ hải ngoại có lợi thế hơn trong nước là nhờ quyền tự do sáng tạo không cần xin giấy phép của ai, một cái Iphone, một cáp app, vài trang AI đã có thể giúp họ đạt được giấc mơ sáng tạo mà không bị lệ thuộc nhiều thứ tốn chi phí.
Nếu tiếp tục thụ động, đừng hỏi tại sao bầu show hải ngoại toàn mời ca sĩ trong nước ra hát, vì trong nước họ chủ động hơn dù sự chủ động đó bị kiểm soát bởi đảng cầm quyền.
FB Tran Nhat Phong
No comments:
Post a Comment