“Thành quả” của việc sắp xếp lại giang sơn
Hàng nghìn hộ dân Hà Nội mất sạch nhà cửa, mất trắng mảnh đất tổ tiên để lại – đó chính là “thành quả” rực rỡ của việc “sắp xếp lại giang sơn” dưới bàn tay chế độ.
Tiếng khóc ai oán vang lên khắp các con ngõ, tiếng than thở day dứt suốt đêm ngày. Chỉ sau một quyết định hành chính, chỉ trong một cuộc cưỡng chế, bao gia đình bỗng chốc trở thành kẻ không nhà, không đất, trắng tay. Tài sản cả đời tích cóp, mồ hôi nước mắt của bao thế hệ, tan biến chỉ trong chớp mắt.
Các bạn ạ, hôm nay chưa phải nhà bạn bị cướp trắng. Nhưng với chế độ này, không ai có thể yên tâm rằng ngày mai mình sẽ vẫn còn an toàn. Quyền sở hữu tư nhân không được tôn trọng, pháp luật chỉ là công cụ, quyền lực thì vô hạn và không bị kiểm soát.
Khi “lợi ích quốc gia” được viện dẫn một cách tùy tiện, thì không có tài sản nào thực sự thuộc về dân.
Hôm nay là họ. Ngày mai rất có thể là bạn, là tôi, là bất kỳ ai đang yên ổn sống trên mảnh đất của chính mình.
Đừng chờ đến khi tiếng khóc ai oán vang lên ngay trước cửa nhà mình mới tỉnh ngộ. Bất công hôm nay đang gieo mầm cho thảm họa ngày mai của tất cả chúng ta.
No comments:
Post a Comment