Sunday, May 17, 2026

BH MEDIA, Cty Bake chuyên vỗ ngực tự xưng nắm chủ quyền của nhạc dân ca - nhạc trữ tình Nam kỳ.

Tất cả các đài truyền thông hoặc giải trí hát - biểu diễn nhạc dân ca - nhạc trữ tình xưa của xứ Nam kỳ, đều bị Cty này “đánh bổn quyền” thông qua Youtube.

Nhẹ thì đài người ta bị phạt, giảm tương tác, mất khán thính giả. Nặng thì đài của người ta “bay màu” - bị xoá khỏi thế gian.

Đỉnh điểm, các điệu Lý - Đờn ca Tài tử Nam kỳ và nhạc trữ tình thời trước 1975… tự dưng Cty Bắc kỳ này chễm trệ cướp bổn quyền. 

Người Nam kỳ - Cty truyền thông Nam kỳ muốn tổ chức biểu diễn hay phát trên mạng xã hội đều “bị nơm nớp lo sợ”, không biết bị nó kiện đòi tiền “mãi lộ” lúc nào. Còn BH MEDIA thì nhảy lên đầu dân Saigon, mở cty con, phòng trà sân khấu các kiểu… ra rả phát tuyên truyền giọng nói tiếng hát Bắc kỳ, tung hô văn hoá Bắc kỳ…

Dân Nam kỳ kiểu… từ sau 1954 tụi tao ức tức ăn mứt… quen rồi.
Dân hải ngoại kiểu khoái, vỗ tay, rưng rưng khen ngợi tung hô Bắc kỳ các kiểu.

Còn BH MEDIA kiểu: “Ịt mịa… thấy bố giỏi chưa? Biết bố mày là ai không?”.

Ừa. Anh biết lâu rồi. Thời thế thay đổi. Tụi bây bị “hốt nguyên ổ”. Thiệt thấy cũng tội... Chúc tụi bây vô công an “tìm bố” dzui dzẻ thôi chớ sao giờ?

Mở Karaoke các điệu lý - dân ca - tân cổ lên hát phát live Youtube bỏ ghét… anh chị em ơi!

(hQh)


No comments:

Blog Archive