Đoạn kết thảm khốc của Jamey Carney
Cô gái New York cấp tiến ấy chống lại một số thể chế của chính phủ, quyết định rời bỏ nước Mỹ qua Ireland, yêu một người tỵ nạn không rõ nhân thân và bị chính y sát hại kinh hoàng, chuyện mới xảy ra chiều thứ Ba, ngày 7/7/2026.
Jamey Carney, 43 tuổi, là một người mẹ đơn thân ở Westchester, New York (Mỹ), mới bị sát hại dã man ngay tại nhà riêng và hung thủ hiện đã bỏ trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ và bay tiếp về Trung Đông ngay trong rạng sáng ngày 7/7.
Khoảng 13:20 chiều thứ Ba, ngày 7/7/2026, cô con gái 13 tuổi của Carney đi học về và bàng hoàng phát hiện thi thể của mẹ mình tại căn nhà thuê ở khu nhà Homeland, đường Muckross, thị trấn Killarney.
Thi thể của cô Carney bị hung thủ giấu kín dưới những lớp chăn bông trên giường ngủ. Căn phòng vương vãi rất nhiều vết máu, và ban đầu cảnh sát nghi ngờ cô bị đánh đập dến chết do có nhiều vết thương nghiêm trọng ở vùng đầu.
Nhưng kết quả khám nghiệm tử thi do chuyên gia bệnh học quốc gia Dr. Linda Mulligan công bố vào hôm qua xác định: nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của nạn nhân là do bị ngạt thở (có thể do hung thủ chèn gối vào mặt để ngăn la hét), chứ không phải do các vết thương ở đầu.
Nghi phạm là một người đàn ông gốc Trung Đông (khoảng hơn 20 tuổi) tên là Ahmad Alsaqer. Người này là một người xin tị nạn đang sống tại trung tâm dịch vụ lưu trú quốc tế Ipas tại địa phương, đồng thời là bạn trai mới của cô Carney.
Cảnh sát tin rằng vụ án mạng xảy ra vào khoảng đêm muộn ngày 6/7 hoặc rạng sáng ngày 7/7 sau một cuộc cãi vã lớn được hàng xóm nghe thấy.
Lợi dụng việc thi thể chưa bị phát hiện, nghi phạm đã vội vã bắt xe bus từ Kerry lên thủ đô Dublin, sau đó bay sang Thổ Nhĩ Kỳ rồi bay tiếp về Trung Đông ngay trong rạng sáng ngày 7/7. Hiện cảnh sát Ireland đang khẩn cấp phối hợp với Interpol và các đối tác an ninh quốc tế để thực hiện một cuộc truy nã xuyên quốc gia.
Jamey Carney cùng con gái chuyển đến Ireland sinh sống từ năm 2021, làm việc cho một công ty dịch vụ y tế. Bạn bè và gia đình mô tả cô là một người phụ nữ tuyệt vời, vô cùng tốt bụng, có trái tim bao dung và là một nhà hoạt động tích cực ủng hộ các phong trào nhân quyền (như ủng hộ Palestine).
Bức hình dường như từ Instagram của cô cho thấy hai người đang đi du lịch ở Trung Đông, cô Carney khoác chiếc khăn đặc trưng Palestine, bên người tình trẻ đang tươi cười (Instagram của cô đã bị đóng).
Jamey Carney là thế hệ người Mỹ gốc Ireland thứ ba và vô cùng tự hào về nguồn cội của mình, chính vì thế cô đã chọn nơi này để sống khi rời bỏ Mỹ, sau khi không đồng tình với thể chế, cô từng công khai thể hiện lập trường chỉ trích gay gắt ICE về các chính sách biên giới của họ, đồng thời tin tưởng vào một xã hội mở cửa và bao dung hơn.
Điều may mắn duy nhất trong vụ này là cô con gái 13 tuổi của Carney đêm hôm trước ngủ ở nhà bạn rồi đi học, cháu gái đã tránh được một vụ 'diệt khẩu' hoặc thậm chí xâm hại trước đó nữa.
Người ta không biết nhiều về nghi phạm Ahmad Alsaqer, vì chính cảnh sát Ireland từ chối cung cấp thông tin (kể cả danh tính của y). Người ta chỉ đoán y có thể xuất thân từ Syria, đang xin tỵ nạn, sống trong khu nhà do nhà nước Ireland quản lý tại Killarney và đã có giấy phép cư trú vĩnh viễn tại Ireland.
Thật đáng tiếc cho cô Jamey Carney đã quá bao dung để "trao duyên nhầm tướng cướp" như Việt Nam thường ví. Cô đã rời bỏ nơi có hệ thống sàng lọc và kiểm soát di trú nghiêm ngặt, để đến một nơi lỏng lẻo hơn, rồi tự đặt mình và con gái vào vùng nguy hiểm khi trao thân một kẻ chưa được xác minh rõ nhân thân.
Cô Carney từng đăng tải những tin nhắn tình cảm giữa mình và kẻ sau này đã sát hại cô. Trong bài đăng, cô mô tả hắn là "người tử tế, có trí tuệ cảm xúc cao và thấu hiểu bản thân nhất mà tôi từng biết" và gọi hắn là "tình yêu" bằng tiếng Ả Rập, trong khi hắn đang sống tại nơi ở được chi trả bằng tiền thuế của người dân ở Ireland.
Và không rõ lý do tại sao Ahmad Alsaqer lại xuống tay tàn độc với một phụ nữ xinh đẹp đang yêu mình. Phải chăng do các xung đột về hệ giá trị như văn hoá, tôn giáo, xã hội...?
FB Uyen Vu
No comments:
Post a Comment