Thursday, July 9, 2026

Iran khói lửa làm gián đoạn việc chôn Khamenei

Trong vòng 48 giờ qua, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã hoàn tất hai đợt tấn công đại quy mô. Đợt đầu tiên oanh kích trúng hơn 80 mục tiêu (hủy diệt hơn 60 xuồng cao tốc của IRGC) và đợt thứ hai vừa kết thúc đánh trúng khoảng 90 mục tiêu quân sự dọc bờ biển Iran.

Bom và hoả tiễn Mỹ đã làm rung chuyển thủ đô Tehran cùng hàng loạt thành phố cảng chiến lược phía Nam gồm Bushehr, Bandar Abbas, Sirik và Chabahar.

Truyền thông nhà nước Iran cáo buộc một đầu đạn của Mỹ đã rơi trúng vành đai bảo vệ của Nhà máy điện hạt nhân duy nhất của Iran tại Bushehr. Ngoài ra, một cây cầu đường sắt quan trọng dùng để giao thương với Nga và Trung Quốc tại vùng Aqqala (phía đông bắc đất nước) cũng bị đánh sập.

Các cuộc không kích của Mỹ tính này đã khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và 78 người khác bị thương.

Lực lượng Vệ binh (IRGC) cũng lập tức trả đũa nhắm vào các căn cứ quân sự của Mỹ và các đồng minh trong khu vực, tại các căn cứ Mỹ ở Vịnh Ba Tư. IRGC tuyên bố đã dùng hoả tiễn và drone tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ tại Kuwait và Bahrain. Còi báo động phòng không đã vang lên dồn dập tại các quốc gia này.

Quân đội Iran cũng nã một loạt hoả tiễn đạn đạo trực diện vào Căn cứ Không quân Muwaffaq Salti tại Jordan, nơi lực lượng Mỹ đang đồn trú và sử dụng. Quân đội Jordan xác nhận đã khởi động hệ thống phòng không và đánh chặn thành công 8 tên lửa trên bầu trời thủ đô Amman... Không có thiệt hại nhân mạng nào được báo cáo.

Giữa bối cảnh tiếng bom đạn vây quanh tứ phía, hàng triệu người Iran hôm nay vẫn đang tìm cách về thánh địa Mashhad để tham dự tang lễ Ali Khamenei. Đám đông mang theo các biểu ngữ lớn tuyên bố sẽ ám sát ông Trump và Thủ tướng Israel Netanyahu để trả thù.

Thế nhưng, chiến đấu cơ Mỹ đã ném bom oanh tạc trúng hai cây cầu chiến lược nằm trên tuyến giao thông đi về hướng thánh địa Mashhad, cũng là quê hương của Khamenei.

Hãng tin Tasnim cho biết toàn bộ hệ thống xe lửa nối liền giữa thủ đô Tehran và Mashhad đã phải ngừng hoạt động ngay lập tức. Các đội kỹ thuật và cứu nạn được khẩn cấp phái đến để cố gắng sửa chữa đoạn đường ray bị tàn phá.

Do các tuyến đường bộ và đường sắt nội địa bị không kích đe dọa, chiếc phi cơ chở quan tài của ông Khamenei và các thành viên gia đình (bay từ Iraq về) đã phải nhờ đến sự hộ tống của đội tiêm kích MiG-29 thuộc Không quân Iran để an toàn trên bầu trời trước khi hạ cánh xuống Mashhad.

Đài truyền hình quốc gia Iran (IRIB) xác nhận thời gian bắt đầu lễ rước linh cữu tại Mashhad đã bị hoãn lại khoảng 8 tiếng đồng hồ so với lịch trình ban đầu. Lý do được đưa ra là do lượng người quá đông từ các chặng dừng trước tại Iraq cùng những trở ngại mới trong bối cảnh chiến sự leo thang mạnh mẽ.

Các phóng viên quốc tế tại Iran ghi nhận hàng triệu người dân mặc đồ đen vẫn chen chúc, tạo thành một "biển người" phủ kín các đại lộ xung quanh Đền thờ Imam Reza tại Mashhad để tiễn đưa Ali Khamenei, bất chấp thời tiết nắng nóng gay gắt của tháng 7.

Với số lượng người khổng lồ dồn về một chỗ như vậy, chắc chắn xảy ra nhiều trường hợp phải cấp cứu vì giẫm đạp, ngất xỉu... Nhưng không rõ thi hài Khamenei có thật trong quan tài hay chỉ là một số mảnh vụn đã rữa tan sau hơn 4 tháng trúng bom?

FB Uyen Vu



No comments:

Blog Archive