Saturday, July 4, 2026

CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ VỀ MỘT THANH NIÊN

Đúng lý ra thì tôi đã viết chuyện này cách đây hai, ba tuần rồi, lúc chúng tôi mới trở về lại Brisbane. Nhưng cứ bận bịu hết chuyện này đến chuyện khác, mãi đến hôm nay.

Như những lần trước, trong chuyến du lịch ngắn hạn vừa rồi, thay vì đi taxi, chúng tôi đã book một chiếc xe từ một anh chuyên đưa rước hành khách từ nhà ra phi trường (và ngược lại) vì anh nói chuyện vui vẻ và quan trọng nhứt cho những người đi du lịch là anh rất đúng hẹn, đúng giờ.

Hôm trở về, đáp xuống phi trường Brisbane, chúng tôi mang hành lý ra khu vực Passenger Pickup Area để đợi anh tới rước theo giờ hẹn. Khi xe đến, tôi hơi ngạc nhiên khi thấy tài xế là một cậu thanh niên còn trẻ chớ không phải anh bạn quen thuộc thường đi. Hỏi ra mới biết em là con trai của anh ấy.

Đường từ phi trường về nhà thì khá xa nhưng cậu tài xế hôm đó đã giúp cho thời gian thấy ngắn hơn vì cậu rất vui vẻ, lễ phép, dễ thương và nói tiếng Việt rất rành rọt. Hiếu khách nhưng em biết giới hạn, không nhiều lời và nhất là không hỏi han những câu về đời tư của khách. Em cho biết là em cũng đã từng viếng thăm nơi mà chúng tôi vừa sang du lịch và chia sẻ những cảm nghĩ về quốc gia và các thành phố cũng như con người ở đó.

Qua những trao đổi đó, tôi nhận xét em tuy còn trẻ nhưng cũng là người khá sâu sắc.

Mãi nói chuyện với nhau, có lúc em chạy lố đường, phải vòng lại một khoảng khá xa làm tôi cũng cảm thấy áy náy.

Hỏi thêm nữa thì được em cho biết là em đang học năm cuối của trường Y Khoa ở Gold Coast và đang làm Nội trú, tức còn 1 năm nữa thì em sẽ thành Bác sĩ. Hỏi “như vậy, chuyện học hành không đủ làm em bận rộn hay sao?”. Em nói là dĩ nhiên rồi nhưng em muốn giúp cho ba em nên cuối tuần về chạy xe cho ba được nghỉ ngơi.

Em còn cho biết em có hai đứa em, một đứa học Nhãn khoa, còn một đứa đang học Dược thì phải.

Xe về đến nhà, ngoài tiền xe đã được đồng ý trước với ba em, tôi còn muốn gởi thêm chút ít để thưởng em nhưng em nhứt định không lấy và nói “Con không dám nhận đâu. Ba biết ba rầy con chết”.

Trời, sao mà có cậu thanh niên giỏi giang, bặt thiệp mà nhã nhặn tới như vậy chứ? Tôi nghĩ ba của em phải rất hãnh diện về các người con của mình.

Riêng tôi cũng hãnh diện lây vì cộng đồng mình có những bạn trẻ như em./.

HƯNG VIỆT (Brisbane)
02/07/2026

No comments:

Blog Archive