Monday, July 27, 2026

Quyền sở hữu trí tuệ 

Khác với mấy tháng trước, nay muốn xem một bộ phim kinh điển/bom tấn trên mạng, bấm vào các Web quen thuộc, thấy toàn “Xin lỗi”. Không có tài khoản Netflix thì đành ngồi nhìn màn hình mà thở dài. Lý do là vì chúng đã bị đánh sập, bị đóng cửa hoặc là chủ nhân đã bị khởi tố rồi! Các Web truyền hình lậu, web xem bóng đá lậu cũng hầu như đã biến mất.

Mới đây, ngày 11/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về sử dụng Windows và Office lậu. Nhớ rằng, từ trước đến nay, ở Việt Nam, 10 máy tính chắc phải mất 8 chiếc là dùng Win bẻ khóa. Từ nay, thời ấy đã qua rồi.

Cái lực lượng yêu nước online hùng hậu và đang hùng hổ chửi Tây chửi Mỹ đấu tố “cách mạng màu” trên mạng có hiểu lý do vì sao không?

Ngày 24-7, Mỹ thông báo tăng mức thuế tư 10 lên 12,5% đối với hàng nhập khẩu Việt Nam, vì nằm trong danh sách "bị điều tra" theo Mục 301 về sở hữu trí tuệ. Trước đó vào ngày 29-5, Mỹ đã tuyên bố khởi động "điều tra" Việt Nam theo Mục 301 đối với một số vấn đề liên quan đến bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam.

Trước các động thái này của Mỹ, phía Việt Nam đã chủ động xuống thang, thể hiện thiện chí hợp tác và nhiều lần đề nghị Mỹ ghi nhận các nỗ lực của mình. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nói 

“Việt Nam sẽ tiếp tục trao đổi, làm việc với phía Mỹ trên tinh thần xây dựng, hợp tác; đề nghị phía Mỹ đánh giá đầy đủ các biện pháp Việt Nam đã triển khai để điều chỉnh mức thuế áp dụng đối với hàng hóa Việt Nam phù hợp với thực tế, cũng như các nỗ lực xây dựng pháp luật và thực thi của Việt Nam".

Vâng, nay anh em không xem được phim lậu, bóng đá lậu hay không được xài win lậu nữa, chính là nằm trong “các biện pháp mà Việt Nam đã triển khai” để được phía Mỹ chấp nhận không nâng mức thuế nhập khẩu đấy. Không chỉ có thế, các chiến dịch chống hàng giả, hàng nhái cũng nằm trong nỗ lực này.

Chỉ có các nhà yêu nước online là không cần Mỹ và phương Tây thôi, chứ Chính phủ thì biết họ phải làm gì để duy trì tốc độ tăng trưởng và bảo vệ nền kinh tế. Từ 10% lên 12,5%, chênh lệch 2,5% này là tương đương khoảng 3,5 tỉ đô (140 tỉ hàng nhập khẩu), đây là con số tuy chưa phải quá lớn nhưng đủ để Việt Nam phải đối diện với nhiều vấn đề, đặc biệt là lợi thế cạnh tranh với các đối thủ của mình.

Binh đoàn yêu nước online thì tất nhiên không cần tiền, không quan tâm đến tiền, cũng không màng gì tới kinh tế quốc gia (mặc dù vẫn uống rượu Tây, đeo đồng hồ Tây, sử dụng MXH Tây để chửi Mỹ). Nhưng nhà nước thì không như thế. Họ phải “vắt chân lên cổ” mà chạy, phải đàm phán, phải thương lượng, phải “thực thi pháp luật”, phải truy lùng hàng giả hàng nhái, phải khởi tố những người bán đồ lậu… Chứ chả ai dại dột nghe theo cái đám “mày có biết bố mày là ai không” đang hừng hực khí thế trên mạng kia.

Nhớ lại, hơn 1 năm trước, khi TT Donald Trump ban ra một danh sách các quốc gia sẽ bị đánh thuế cao ngất trời, trong đó có Việt Nam, TBT Tô Lâm đã liền gọi điện thăm hỏi và thương lượng. Trong cuộc điện thoại tháng 4.2025, TBT Tô Lâm khẳng định, 

“Việt Nam sẵn sàng trao đổi với phía Hoa Kỳ để đưa mức thuế nhập khẩu về 0% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Hoa Kỳ, đồng thời đề nghị Hoa Kỳ áp dụng mức thuế tương tự đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam, tiếp tục nhập khẩu nhiều hàng hóa từ Hoa Kỳ mà Việt Nam có nhu cầu và khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các công ty từ Hoa Kỳ tăng cường đầu tư hơn nữa vào Việt Nam”.

Trong cuộc điện đàm tháng 7.2025, TBT Tô Lâm “đề nghị phía Mỹ sớm công nhận Việt Nam là kinh tế thị trường và bỏ hạn chế xuất khẩu đối với một số mặt hàng công nghệ cao”.

Vâng, nguyên thủ quốc gia người ta biết mình ở đâu và phải làm gì để có lợi nhất cho đất nước. Và cũng chính vì hiểu rằng Việt Nam cần có nguồn nhân lực chất lượng cao để phát triển nền kinh tế tri thức trong bối cảnh không thể chậm trễ nữa, nên TBT Tô Lâm trong bài phát biểu ngày 16-5-2026, tại Đại học Quốc gia Hà Nội đã chỉ đạo: 

“Nhà trường cần có triết lý giáo dục hiện đại, quản trị tiên tiến và môi trường học thuật khai phóng”.

Nếu mà gặp thầy Quang và đội quân đệ tử của thầy Quang cùng lực lượng yêu nước online kia thì chắc lại chỉ nghe được mỗi câu ngạo nghễ “mày có biết bố mày là ai không”!

Lạ là, đến nay cái lực lượng này vẫn cứ tung hoành khắp nơi, nhân danh yêu nước (mõm) để đấu tố một cách hung hãn, đầu độc đầu óc dân chúng và cản trở những bước đi vốn đang gặp rất nhiều thách thức của của quốc gia.

Nhẽ nên xuất khẩu cái lực lượng anh hùng này sang Triều Tiên hoặc CuBa để họ được thỏa chí?

Thái Hạo


No comments:

Blog Archive