Các hoạt động lừa đảo tại Cambodia
Thủ tướng Hun Manet khẳng định với Bloomberg rằng không có bằng chứng nào cho thấy bất kỳ Đặc khu Kinh tế (SEZ) nào của Cambodia đang tiếp tay cho các hoạt động lừa đảo.
Hun Manet đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Avril Hong (đài Bloomberg) trong chương trình phát sóng hôm qua 23/7, một ngày sau khi ông tiếp Giám đốc FBI Kash Patel tại Peace Palace.
Khi được hỏi về báo cáo của Liên Hợp Quốc liên quan đến các nhóm tội phạm hoạt động thông qua các đặc khu kinh tế, ông cho biết mình đã chỉ đạo nghiêm khắc rằng không được phép sử dụng bất kỳ đặc khu nào trong số hàng chục đặc khu của Cambodia để che giấu các hoạt động lừa đảo. Bất kỳ đặc khu nào bị phát hiện có hành vi này "sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, giống như bất kỳ nơi nào khác." Ông cho biết thêm: "Cho đến nay, chúng tôi chưa có bất kỳ bằng chứng nào."
Liên quan đến các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với các thượng nghị sĩ Ly Yong Phat và Kok An, ông gọi đây là "vấn đề cá nhân" và cho biết cả hai người này đều đã thuê đội ngũ pháp lý để minh oan cho mình. Khi được hỏi liệu các lệnh trừng phạt này có công bằng hay không, ông trả lời rằng "chúng ta sẽ chờ xem kết quả sau khi có phán quyết của tòa án."
Hun Manet nói "Chúng tôi sẽ biến Cambodia thành một nơi không còn thuận lợi hay đáng để các hoạt động lừa đảo tồn tại", đối với các tổ chức tội phạm lừa đảo trực tuyến và nhấn mạnh các mạng lưới tội phạm đang thích nghi bằng cách phân mảnh thành các tế bào nhỏ hơn, phân tán hơn trên khu vực.
Manet kêu gọi tăng cường hợp tác giữa Mỹ và Trung Quốc để chống tội phạm mạng, nhấn mạnh đây là thách thức toàn cầu vượt qua các đối đầu địa chính trị. Và chính phủ Cambodia đã tăng cường giám sát các đặc khu kinh tế để ngăn chặn việc chúng bị lợi dụng làm nơi trú ẩn cho hoạt động lừa đảo. Đồng thời cam kết củng cố thực thi pháp luật, mở rộng hợp tác quốc tế và không cho phép bất kỳ khu vực nào trở thành “sân sau” cho tội phạm...
Thế nhưng khi Chen Zhi trùm lừa đảo lớn nhất Cambodia, cũng là cố vấn cho cả hai cha con Hun Sen, Hun Manet bị bắt thì thay vì giao cho FBI, Cambodia đã vội vã và lập tức giao cho Trung Quốc, trả hắn về nguyên quán.
FB Uyen Vu
No comments:
Post a Comment