Thủ tục tạm trú
Đâu khoảng cuối những năm 90 của thế kỷ trước, mình dắt một cô bạn "râu ngô" về Việt Nam thăm ông bà già.
Tụi mình ở trong một căn nhà tại Bàu Cát, Tân Bình thuộc Sài Gòn. Nói thêm là căn nhà đó do ông bà già mình đứng tên chứ không phải là Khách sạn hay nhà mướn.
Hồi đó, người từ nước ngoài vào Việt Nam đều phải "đăng ký tạm trú". Luật là như vậy,nên tụi mình cũng chấp hành.
Mình mới cầm cuốn Hộ khẩu lên công an phường để làm thủ tục tạm trú.
Trưởng công an phường trực tiếp ra làm việc với mình, hỏi "Anh là gì với chủ hộ?", mình trả lời "Tôi là con ruột."
Anh ấy hỏi tiếp:" Thế người nữ đi cùng là gì đối với anh"
Mình đáp:"Đó là vợ tôi."
"Có gì làm bằng chứng rằng cô ấy là vợ của anh không? Ví dụ như giấy đăng ký kết hôn chẳng hạn?"
"Tôi không mang giấy kết hôn theo người."
"Vậy ví dụ ảnh đám cưới, anh có không?"
"Tất nhiên là có, nhưng tôi không mang theo làm gì cho nặng người..."
Anh trưởng công an phường đẩy tờ đơn xin đăng ký tạm trú lại về phía mình và nhã nhặn nói: " Tuy chúng tôi vẫn biết anh chị ở đó nhưng chúng tôi không làm phiền anh chị. Nhưng về vụ đăng ký thì xin lỗi, chúng tôi không thể làm được vì anh chị không phải là vợ chồng, lỡ có chuyện gì xảy ra thì tụi tôi sẽ lãnh đủ, anh chị thông cảm dùm tụi tôi..."
Sau đó, khi ra sân bay để quay lại Nga, công an cửa khẩu Tân Sân Nhất cũng có làm khó dễ về vụ "đăng ký tạm trú", nhưng sau khi đưa cho ít tiền thì mọi việc cũng giải quyết ổn thỏa.
Thật sự rằng hồi đó mình có thiện cảm với anh chàng trưởng công an phường kia.
Vụ đăng ký tạm trú, tạm vắng nhiêu khê kia là rập khuôn từ mấy nước thuộc hệ thống XHCN, mà cụ thể là Liên Xô ( Trung Quốc có làm như vậy không thì thật sự là mình không biết.)
Thậm chí cho đên tận bây giờ, khách du lịch vào Nga thì trong vòng 3 ngày phải đăng ký tạm trú, nếu không thì lúc xuất cảnh sẽ bị rắc rối ở sân bay, bị phạt tiền, thậm chí bị bắt giữ nữa. Vậy nên, sau này, hồi năm 2015 sang Nga du lịch, mình ở Nga chỉ đúng 3 ngày, sau đó mình chạy qua Ukraina, ăn chơi đập phá chán rồi lại quay về Nga, hết 3 ngày thì mình phắn về Việt Nam... Mình vẫn chửi chính sách đăng ký tạm trú đó của Nga là "mọi rợ". và khen Việt Nam đã cải cách, "văn minh" hơn nhiều so với "Nga ngố".
Vậy mà, mới đọc tin biết được rằng từ tháng Bảy năm 2026 này trở đi, Việt Nam lại áp dụng lại chính sách "tạm trú" mọi rợ kia. Mình cực kỳ ngạc nhiên và thất vọng.
Vẫn cứ nghĩ rằng sau sự ra đi của bác Trọng, một nhân vật trong sạch nhưng bảo thủ, giáo điều thì xã hội Việt Nam sẽ dễ thở hơn.
Ai ngờ bây giờ quyền tự do ngôn luận bị bóp nghẹt, quyền tự do cư trú bị chà đạp, phỉ nhổ lên cả Hiến pháp 2013 và Luật Cư trú bảo vệ, cho phép công dân tự quyết định nơi thường trú hoặc tạm trú của mình...
Thôi, "phép vua thua lệ làng", nếu về Việt Nam thì mình sẽ mang theo Giấy đăng ký kết hôn và chỉ ngủ và làm tình với vợ trong ngôi nhà mà mình đứng tên chủ quyền.
Ngoài ra, mình sẽ không đem ai vào Khách sạn hay Nhà nghỉ nữa. Không phải vì sợ vợ chồng đánh ghen, du đãng làm tiền. Mà sợ công an kiếm chuyện, vòi vĩnh...
"Con ơi nhớ lấy câu này
Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan..."
PS: Nhưng nếu nhìn về khía cạnh tích cực thì sau nghị định kia, các phi vụ "mèo mã, gà đồng" sẽ giảm hẳn, bảo vệ giá trị truyền thống gia đình của người Việt.
"Hoan hô đồng chí Tô Lâm.
Anh lên, dân chúng lầm bầm oán than..."
FB Phuong Doan
No comments:
Post a Comment