Trung cộng trả tự do cho Mục sư Ezra Jin Mingri
Hôm qua, nhân dịp kỷ niệm 250 năm và lễ Độc Lập Hoa Kỳ, Mục sư Ezra Jin Mingri (Kim Minh Nhật) đã chính thức được Trung Quốc trả tự do và đã đến Los Angeles an toàn.
Việc Trung cộng đột ngột trả tự do cho ông diễn ra chưa đầy hai tháng sau khi Tổng thống Trump trực tiếp đưa trường hợp của ông ra thảo luận và đề nghị phóng thích với Tập Cận Bình trong chuyến công du tới Bắc Kinh vào tháng 5 vừa qua.
Mục sư Ezra Jin Mingri,57 tuổi, là người sáng lập và lãnh đạo của Giáo hội Zion tại Bắc Kinh. Được thành lập từ năm 2007, đây từng là một trong những giáo hội tại gia (giáo hội ngầm, không đăng ký với chính quyền) lớn nhất Trung Quốc với mạng lưới lên tới hơn 10.000 tín hữu tại 40 thành phố.
Sau nhiều năm từ chối yêu cầu của chính quyền về việc lắp đặt camera giám sát bên trong nơi thờ tự, Giáo hội Zion bị cấm hoạt động. Đỉnh điểm vào tháng 10 năm 2025, lực lượng an ninh Trung Quốc đã tiến hành một chiến dịch đột kích xuyên đêm, bắt giữ Mục sư Jin Mingri cùng 17 lãnh đạo giáo hội khác với cáo buộc "sử dụng mạng thông tin trái phép". Đây được coi là một trong những cuộc trấn áp tôn giáo đơn lẻ quy mô lớn nhất tại Trung Quốc trong nhiều thập niên.
Hồ sơ của Mục sư Jin đã thu hút sự chú ý đặc biệt của giới chức Washington sau các buổi điều trần của con gái ông trước Quốc hội Mỹ.
Trong chuyến thăm tới Trung Quốc vào tháng 5 năm 2026, Tổng thống Trump xác nhận ông đã trực tiếp nêu tên Mục sư Jin Mingri trong cuộc hội đàm kín với ông Tập Cận Bình. Khi bước lên chuyên cơ Air Force One để trở về Mỹ, ông Trump tiết lộ với các phóng viên rằng Tập Cận Bình đã hứa sẽ "xem xét một cách nghiêm túc" lời đề nghị này.
Gia đình Mục sư Jin cho biết thủ tục trả tự do cho ông diễn ra hết sức nhanh chóng và bất ngờ sau gần 250 ngày bị giam giữ. Ngay sau khi rời trại giam ở thành phố Bắc Hải, ông được phép rời Trung Quốc để bay thẳng sang Los Angeles và chính thức đoàn tụ với gia đình vào ngày 4/7, đúng vào dịp Lễ Độc lập nước Mỹ.
Gia đình Mục sư Jin phát đi thông báo gửi lời cảm ơn sâu sắc tới nỗ lực của Tổng thống Trump, đồng thời khẳng định họ biết rõ kết quả kỳ diệu này "không thể xảy ra nếu thiếu sự can thiệp trực tiếp từ cá nhân Tập Cận Bình". Bên cạnh ông Jin, ít nhất 9 thành viên khác của Giáo hội Zion cũng được cho bảo lãnh tại ngoại trong vài tuần qua.
Bên cạnh đó, trong cuộc gặp vào tháng 5, ông Trump cũng từng đề nghị trả tự do cho ông trùm truyền thông Hong Kong Jimmy Lai (Lê Trí Anh), nhưng Tập Cận Bình thẳng thừng chỉ ra rằng trường hợp của Jimmy Lai (người vừa nhận án 20 năm tù) sẽ "khó khăn hơn rất nhiều" do tính chất "liên quan đến an ninh quốc gia".
FB Uyen Vu
No comments:
Post a Comment