Thursday, July 9, 2026

Nghi phạm ám sát Charlie Kirk dù có thể đối mặt với án tử hình, nhưng y vẫn cười trong toà án

Phiên điều trần sơ bộ kéo dài 5 ngày (bắt đầu từ ngày 6 và ngày 7 tháng 7 năm 2026) tại Tòa án Quận 4 ở thành phố Provo, tiểu bang Utah, đối với nghi phạm Tyler Robinson (23 tuổi) đã hé lộ hàng loạt tình tiết và bằng chứng chấn động mới về vụ ám sát nhà hoạt động Charlie Kirk vào tháng 9 năm 2025.

Tại tòa, các công tố viên đang nỗ lực thuyết phục Thẩm phán Tony Graf đưa nghi phạm ra xét xử chính thức với tội danh giết người nghiêm trọng kèm theo án tử hình. Một số tình tiết then chốt mới nhất vừa được công bố:

-Video khoảnh khắc nổ súng: Hôm nay, các công tố viên đã chiếu một đoạn video giám sát cho thấy nghi phạm đang ở "vị trí bắn tỉa" trên sân thượng của tòa nhà Losee Center thuộc khuôn viên Đại học Utah Valley.

-Hành động sau khi bắn: Điều tra viên David Hull làm chứng rằng ngay khi phát đạn chí mạng găm vào cổ ông Charlie Kirk được bắn ra, hình ảnh trên video cho thấy nghi phạm lập tức đứng dậy và di chuyển nhanh qua tòa nhà về phía bắc để bỏ trốn.

Cựu sĩ quan cảnh sát trường đại học, Christopher Bagley (người trực tiếp chứng kiến vụ nổ súng), khai trước tòa rằng ông đã lên sân thượng đầy sỏi ngay sau khi tiếng súng vang lên.

Tại đây, ông phát giác một khu vực có các vết lún sâu rõ rệt của khuỷu tay, đầu gối và bàn chân. Ông mô tả hình thể này giống hệt một "tấm đệm bắn tỉa" tự nhiên do hung thủ tì người xuống nằm ngắm bắn. Khẩu súng trường dùng để gây án sau đó cũng được tìm thấy gần khu vực này kèm theo bằng chứng DNA của Robinson.

Dữ liệu camera an ninh được công bố tại tòa cho thấy Robinson (sống cách trường đại học 3 tiếng di chuyển) đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng: Hắn thâm nhập vào khuôn viên trường Đại học Utah Valley tổng cộng 4 lần trong cùng ngày 10 tháng 9 năm 2025.

Hắn đi lảng vảng quanh trường, chủ động đến gần các đại diện của tổ chức Turning Point USA (do Charlie Kirk đồng sáng lập), thậm chí còn thong thả dừng lại ăn trưa tại gian hàng Chick-Fil-A.

Sau đó, Robinson quay trở lại với một bộ trang phục hoàn toàn khác và di chuyển với một dáng đi khập khiễng lộ rõ, nhằm cải trang trước khi leo lên mái nhà.

Khi công tố viên chiếu một số video ghi lại khoảnh khắc ông Kirk bị trúng đạn công khai trước đám đông. Đoạn phim này bạo lực và ám ảnh đến mức khiến Thẩm phán Tony Graf phải giật mình né tránh nhìn vào màn hình. Nhiều video trong số này bị giới hạn bảo mật và không công bố rộng rãi ra công chúng.

Tòa án cũng đưa vào hồ sơ lời thú tội của Robinson gửi cho người yêu đồng giới và bạn chung phòng qua tin nhắn điện thoại. Trong thư tay để lại tại căn hộ, hắn viết: "Tôi đã có cơ hội hạ gục Charlie Kirk và tôi sẽ thực hiện nó", kèm lời giải thích rằng hắn nhắm vào vị diễn thuyết này vì "đã chịu đựng quá đủ sự thù hận của ông ta".

Khi xuất hiện trực tiếp tại tòa, Tyler Robinson thường xuyên mỉm cười, cười nhẹ và thậm chí là cười lớn khi đang thì thầm trò chuyện với các luật sư bào chữa.

Khi bước vào phòng xử án trong trang phục dân sự thay vì quần áo tù nhân, Robinson đã chủ động quay xuống hàng ghế khán giả để cười chào người thân (cha, mẹ và anh trai) đang ngồi ở hàng ghế đầu. Trong khi đó, mẹ của nghi phạm khóc nấc thành tiếng.

Sau khi các đoạn clips bên trong tòa án rò rỉ và được các đài truyền hình phát sóng, cộng đồng mạng tại Mỹ đã bày tỏ sự giận dữ cực độ. Nhiều người bình luận rằng thái độ ngạo mạn, coi thường mạng sống này chính là lý do vì sao các công tố viên hoàn toàn có cơ sở để đề xuất áp dụng hình phạt cao nhất là án tử hình bằng hình thức bắn súng (firing squad) đối với tội danh giết người nghiêm trọng của hắn.

Chính vì thái độ khiêu khích này của Robinson, các luật sư bảo vệ của hắn đã phải đệ đơn yêu cầu Thẩm phán cấm hoặc hạn chế tối đa việc truyền thông quay phim/chụp ảnh trực tiếp trong phòng xử án vì lo ngại hình ảnh "thiếu ăn năn" này sẽ làm mất lòng bồi thẩm đoàn tương lai, khiến hắn chắc chắn phải nhận án tử.

FB Uyen Vu



No comments:

Blog Archive