8 người, trong đó có 4 trẻ em bị bắn trong đêm mừng Độc Lập tại New York tối qua
Vụ xả súng hàng loạt xảy ra vào đêm Lễ Độc lập (tối 4/7/2026) tại khu vực Coney Island thuộc Brooklyn, New York đã làm 8 người bị thương, trong đó có 4 trẻ em.
Vụ tấn công tàn nhẫn diễn ra ngay giữa lúc nhóm người đang quây quần ăn tiệc thịt nướng ngoài trời, vào khoảng 10 giờ 35 phút tối, một gia đình cùng bạn bè đang tổ chức tiệc nướng tại khoảng sân chung của khu chung cư Seapark Apartments (gần giao lộ đường West 30th và Đại lộ Surf), cách không xa khu vực bãi biển nơi vừa diễn ra màn bắn pháo bông mừng Quốc khánh.
Một gã đàn ông bí ẩn mặc toàn đồ đen và đeo mặt nạ trùm đầu kín mít lầm lũi đi bộ tiến đến gần hàng rào dọc Đại lộ Surf. Nghi phạm bất ngờ rút ra một khẩu súng dạng TEC-9 có gắn băng đạn mở rộng rồi lạnh lùng nã liên tiếp 10 phát đạn vào đám đông trong sân rồi nhanh chóng chạy thoát khỏi hiện trường.
Tiếng súng nổ ra đột ngột khiến các nạn nhân hoàn toàn không kịp ẩn nấp. Khi cảnh sát ập đến, họ phải bế các em nhỏ trúng đạn chạy đi cấp cứu. Có tổng cộng 8 người trúng đạn: 4 người lớn (2 nam, 2 nữ) và 4 trẻ em nam bị thương.
Tính đến sáng nay, một phụ nữ 21 tuổi và một người đàn ông 33 tuổi đang trong tình trạng nguy kịch sau khi bị đạn bắn trúng ngực. 6 nạn nhân còn lại (gồm cả 4 trẻ em) hiện sức khỏe đã tạm ổn định và được tiên lượng sẽ sống sót.
Cảnh sát trưởng New York, bà Jessica Tisch, xác nhận lực lượng cảnh sát đã thu hồi được khẩu súng liên thanh TEC-9 cùng 10 vỏ đạn tại khu vực xung quanh.
Cảnh sát không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu tranh cãi hay mâu thuẫn nào xảy ra tại buổi tiệc trước khi súng nổ. Các thám tử hiện đang điều tra giả thuyết vụ tàn sát này có liên quan hoặc là hành động trả thù nối tiếp một vụ giết người do băng đảng, xảy ra cùng block nhà này vào đầu tuần.
Camera giám sát ghi nhận nghi phạm là một nam giới mang trang phục mặc toàn bộ đồ màu đen, áo khoác có mũ trùm đầu và đeo một chiếc mặt nạ trùm kín đầu màu đen chỉ hở hai mắt để vô hiệu hoá thiết bị nhận dạng.
Hình ảnh từ camera xung quanh cho thấy tay súng bịt mặt chạy bộ theo hướng Nam trên đường West 30th Street hướng về phía Đại lộ Surf, tận dụng bóng tối và đám đông đang hỗn loạn tháo chạy sau màn bắn pháo hoa để lẩn trốn vào các con hẻm nhỏ và mất dấu tích.
Cảnh sát yêu cầu bất kỳ ai có mặt tại khu vực giao lộ West 30th Street và Đại lộ Surf vào khoảng từ 10:20 đến 10:45 tối qua, hoặc các tài xế có dashcam ghi lại được hình ảnh kẻ mặc đồ đen bịt mặt tháo chạy, hãy lập tức cung cấp cho cơ quan điều tra qua đường dây nóng Crime Stoppers (1-800-577-TIPS). Mọi thông tin cung cấp đều được bảo mật danh tính tuyệt đối và có thể nhận được khoản tiền thưởng bằng tiền mặt từ thành phố.
FB Uyen Vu
No comments:
Post a Comment