Sunday, July 5, 2026

Phiếm

Làm gì làm, nói gì nói...tui vẫn khoái Florida hơn California, tuy gốc gác tui là dân Garden Grove CA...hahaha... Bên này thì xà lỏn+áo thun 3 lỗ suốt năm... leo trèo- lượm lặt- giành giật trái cây tươi với sóc và chim chóc rất vui...hehehe...mồ hôi nhễ nhại suốt ngày như đang ở Bạc Liêu...

Mưa nắng 2 mùa rõ rệt, bão tố thì không phải năm nào cũng có, lúc có lúc không. Tui không hề sợ bão tố, nếu có thì lên xe chạy đi kiếm khách sạn ở, đôi ba ngày thì về...dĩ nhiên an toàn hơn Cali vì được dự báo trước...còn Cali thì động đất chẳng bao giờ biết được, nơm nớp không biết lúc nào nó sẽ xảy ra..ớn...Chết thì không sợ, chỉ cảm giác uổng cái kiếp làm người mà không hành được cái "bổn thiện" tự có của con người...

Sanh ra vốn đầu trần-chân không ..lớn lên ở vùng quê làm ruộng làm rẫy cũng là đầu trần-chân đất ...Lấy vợ cũng mình trần-chân nhộng...Sanh con đẻ cái thì đứa nào cũng đầu trần-chân thịt...Mọi thứ trên đời, chỉ là vay mượn để giấu cái thân THẬT mà khoe cái thân GIẢ( tiền tài, danh lợi, sĩ diện)...vậy ...cớ sao lại hảnh diện và phô trương cái thân GIẢ đó làm g ? thiệt là tầm thường ....

....đôi lúc tửng tửng nói bậy cho vui...mong quý ACE thông cảm nhe...hahaha ..chuẩn bị đi ăn Xoài ngon tuyệt vời...cây nhà lá vườn đó ...mới hái đây ( à...ngon tuyệt đỉnh nhe ) chứ tui không bao giờ nói : ...xoài này "cực kỳ đỉnh"...Nhớ nghe...tui là người miền Nam...chữ nghĩa rộng rãi và phong cách bình dân lắm...hổng có bần cùng-kiết lỵ mà cắt xén bớt chữ nghĩa đâu..hehehe...

Chúc cả nhà một ngày Lễ Quốc Khánh thật vui...

Tong Nguyen

No comments:

Blog Archive