Bill Barr thừa nhận nỗi hối tiếc LỚN NHẤT của ông là đã KHÔNG truy tố Barack Obama –
“Chúng tôi đã có bằng chứng về những tội ác nghiêm trọng… Lẽ Ra Tôi Phải Khởi Tố Ông Ấy!”
Trong một cuộc phỏng vấn gây chấn động, làm rung chuyển giới chính trị thân Trump, cựu Bộ trưởng Tư pháp William Barr cuối cùng đã trút bầu tâm sự về thất bại lớn nhất của ông trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump. Ông Barr tiết lộ rằng ông vô cùng hối tiếc vì đã không khởi tố Barack Obama về những hành vi mà ông mô tả là “những tội ác nghiêm trọng, chưa từng có tiền lệ”, vốn cấu thành một cuộc đảo chính mềm chống lại người tiền nhiệm của ông.
“Chúng tôi đã có đầy đủ bằng chứng,” ông Barr nói. “Chính quyền của Obama đã vượt qua mọi giới hạn. Tôi đã kìm lại vì không muốn tạo ra tiền lệ về việc truy tố hình sự một cựu tổng thống. Nhưng sau khi chứng kiến cuộc chiến pháp lý bị vũ khí hóa mà họ tung ra nhằm vào ông Trump, giờ đây tôi vô cùng hối tiếc vì đã không truy cứu trách nhiệm của Obama – người thực sự đã phạm tội.”
Ông Barr bày tỏ sự nuối tiếc rằng lẽ ra ông đã có thể sử dụng mọi công cụ sẵn có, bao gồm cả các bằng chứng về tư cách đạo đức xuất phát từ những bê bối cá nhân và các mối quan hệ ngoài luồng của Obama; những bằng chứng này sẽ giúp người dân Mỹ thấy rõ chính xác con người thật của vị tổng thống mà họ đang phải đối mặt.
“Đó là một minh chứng rõ nét về tư cách đạo đức – hoặc sự thiếu vắng hoàn toàn của nó,” ông Barr nói tiếp. “Hàng loạt bê bối nối tiếp nhau, những mối quan hệ đồng tính, và những hành vi lẽ ra đã giúp người dân Mỹ nhận diện chính xác kiểu người mà ông ấy là ai. Tôi đã chọn không đụng chạm đến những vấn đề đó, vì nghĩ rằng làm vậy là hạ thấp phẩm giá của chức vụ mà tôi nắm giữ. Giờ nhìn lại, sự hối tiếc thật cay đắng.”
Tổng thống Trump đã không lãng phí chút thời gian nào để phản ứng theo phong cách đặc trưng của mình; ông chỉ trích gay gắt ông Barr là một “RINO yếu kém và thiếu hiệu quả” – một đảng viên Cộng hòa chỉ mang danh (RINO) – người đã bỏ lỡ cơ hội vàng để thực sự “tát cạn đầm lầy” tham nhũng tại Washington.
Trong kịch bản giả định “nếu như” này, nỗi hối tiếc của ông Barr đã phơi bày sự uất ức tột độ mà hàng triệu người yêu nước đang cảm nhận về hệ thống tư pháp “hai cấp độ” tại Washington.
“Nhà nước ngầm” (Deep State) đã bao che cho chính phe cánh của mình, trong khi ông Trump phải đơn độc chiến đấu.
Những câu chuyện như thế này tiếp tục thổi bùng ngọn lửa đấu tranh đòi hỏi sự chịu trách nhiệm toàn diện từ các quan chức.
Còn BẠN nghĩ sao? Liệu ông Barr có nên truy cứu trách nhiệm của Obama khi ông ấy còn cơ hội hay không?
Jonathan Gregory
Washington, D.C. – Ngày 2 tháng 5 năm 2026
No comments:
Post a Comment