Wednesday, May 13, 2026

Tỷ phú, cựu ứng viên Thống đốc California, Stephen Cloobeck mới bị bắt sáng nay

Stephen Cloobeck (64 tuổi), tỷ phú sáng lập Diamond Resorts International bị bắt hôm nay (13/5/2026) tại khu West Hollywood, Los Angeles đang là tâm điểm của một vụ bê bối chính trị và pháp lý chấn động tại California.

Stephen Cloobeck ra đầu thú tại đồn cảnh sát West Hollywood và bị bắt giam sau khi có trát bắt của toà án vì cáo buộc hình sự nghiêm trọng. Ông đã được tại ngoại cùng ngày sau khi nộp khoản tiền bảo lãnh lên tới $300 ngàn đô.

Cuộc điều tra của Cảnh sát Los Angeles (LAPD) cho thấy Cloobeck đã sử dụng vũ lực và những lời đe dọa bạo lực để ép buộc 3 nạn nhân nam không được ra tòa làm chứng chống lại vị hôn thê của ông, Adva Lavie (29 tuổi, cựu người mẫu tạp chí dành cho người lớn Penthouse, OnlyFans model) người bị cáo buộc lừa đảo, trộm cắp từ nhiều người đàn ông giàu có ở Los Angeles.

Cô này hiện đang đối mặt với 6 tội danh nghiêm trọng vì hành vi dùng ứng dụng hẹn hò để tiếp cận các người đàn ông giàu có rồi dàn cảnh trộm cắp tài sản. Các công tố viên cũng cáo buộc Cloobeck đã gọi điện nhục mạ và đe dọa gia đình luật sư của các nạn nhân.

Cô Adva Lavie (còn gọi là Shoshana Lavie / Mia Ventura) 28 tuổi, bị bắt năm 2025 với 6 tội danh nghiêm trọng gồm: trộm cắp tài sản lớn, phá cửa đột nhập, sử dụng trái phép thông tin cá nhân.

Cô bị cáo buộc là “bẫy mật ngọt" do sử dụng app hẹn hò để mồi chài đàn ông lớn tuổi giàu có ở khu Beverly Hills, West Hollywood..., nhằm xây dựng mối quan hệ rồi trộm tiền mặt, vàng, đồ hiệu, và tài sản. Cô này hiện đang được thả với còng giám sát điện tử, không được rời khỏi California và không có hộ chiếu. Cô ta đã phủ nhận tất cả các cáo buộc.

Cloobeck hẹn hò với Lavie từ khoảng tháng 8/2025 rồi cầu hôn cô vào Valentine’s Day 2026 tại Las Vegas trước đám đông các ngôi sao màn bạc Hollywood. Họ lên kế hoạch tổ chức đám cưới ngày 18/6/2026 tại Israel, nhưng vụ án đang khiến kế hoạch này gặp rất nhiều khó khăn.

Cloobeck vẫn công khai ủng hộ và bảo vệ cô, cho rằng cô là “nạn nhân” chứ không phải tội phạm.

Vốn là nhà tài trợ lớn của đảng Dân Chủ, cuối năm 2024, Stephen Cloobeck chính thức ra mắt chiến dịch tranh cử Thống đốc California 2026 với tư cách ứng cử viên Đảng Dân chủ, là một doanh nhân giàu có trong lĩnh vực timeshare (Diamond Resorts), ông ta đã huy động được một lượng tiền đáng kể cho chiến dịch. Tuy nhiên, ông rút khỏi cuộc đua vào tháng 11/2025 và chuyển sang ủng hộ mạnh mẽ cho người bạn thân là Dân biểu Eric Swalwell (lúc đó cũng tranh cử Thống đốc).

Là "nhà tài trợ vàng" và là chỗ dựa chính trị lớn nhất cho Eric Swalwell trong chiến dịch tranh cử. Tuy nhiên, đầu tháng 4 năm 2026, Eric Swalwell bất ngờ bị nhiều phụ nữ cáo buộc tấn công tình dục, buộc ông phải tuyên bố dừng tranh cử Thống đốc và từ chức khỏi Quốc hội Mỹ.

Ngay sau khi biết tin, Cloobeck đã vô cùng giận dữ, tuyên bố mối quan hệ chấm dứt với câu nói nổi tiếng: "Eric nào cơ chứ? Một khi đã phản bội lòng tin, anh không còn tồn tại trong đời tôi". Cloobeck đã lập tức đổi khóa dinh thự, đuổi thẳng cổ Swalwell ra đường và đang tiến hành thủ tục pháp lý đòi lại khoản tài trợ $1 triệu đô.

Niềm tin vào đảng Dân Chủ của Cloobeck cũng sụp đổ, ông rời bỏ đảng và tuyên bố: “Tôi không còn là Dân chủ nữa. Fuck the Democratic Party. Tôi là libertarian từ bây giờ.”, cũng có lúc ông ta nói sẽ chuyển qua đảng Cộng hoà.

Vụ án của Cloobeck thuộc toà hình sự cấp felony (tội nghiêm trọng) tại Tòa Thượng thẩm Los Angeles County (Los Angeles Superior Court), thường thì vài ngày sẽ có phiên xử đầu tiên. Đến lúc này vẫn chưa rõ phiên xử Cloobeck khi nào sẽ diễn ra. Luật sư của Cloobeck cho biết: “Những cáo buộc này là sai sự thật, chúng tôi mong chờ ngày ra tòa”.

FB Uyen Vu


No comments:

Blog Archive