Thursday, May 14, 2026

Giám đốc Truyền thông của Toà Bạch Ốc Steven Cheung

Trong đội ngũ công chức cao cấp của White House tháp tùng ông Trump sang Bắc Kinh có một gương mặt nổi bật lên đầy thú vị và có thể khiến "đồng hương Hoa nhân" của anh ở Hoa Lục tò mò hoặc bất an. Đó chính là Steven Cheung.

Khi Tập Cận Bình được giới thiệu và tiến đến bắt tay anh, hẳn Tập cũng có chút suy nghĩ, vì anh là Giám đốc Truyền thông của Toà Bạch Ốc.

Cha mẹ Steven Cheung đã di cư sang Hoa Kỳ qua ngả Hong Kong, còn bản thân ông sinh ra và lớn lên tại Sacramento, California, anh là gương mặt người Mỹ gốc Hoa duy nhất trong đội ngũ đàm phán của Hoa Kỳ lần này.

Và điều thực sự đáng chú ý chính là sự im lặng tập thể từ giới truyền thông chính thức của Trung Quốc trong mấy ngày nay. Theo logic thường thấy của bộ máy tuyên truyền Trung Quốc, bất kỳ thành tựu nào gắn liền với một người gốc Hoa, dù là một thị trưởng trên vũ đài chính trị, một chủ nhân giải Nobel, một ngôi sao NBA, hay một nhà vô địch Thế vận hội Mùa đông, đều luôn được tung hô là “niềm tự hào của người dân Trung Quốc” và được ca ngợi hết lời.

Thế nhưng, ở đây lại là Steven Cheung, ngồi bên kia bàn đàm phán về chính sách Trung Quốc, một gương mặt người Hoa đang phục vụ cho một chính quyền chủ trương "đối đầu" Trung Quốc và áp đặt các mức thuế quan.

Việc nhận anh ta là "người nhà" đồng nghĩa với việc thừa nhận rằng những người gốc Hoa hoàn toàn có thể trở thành công cụ chống lại chính Trung Quốc; ngược lại, việc chỉ trích anh ta lại phơi bày sự đạo đức giả ẩn sau câu chuyện "tình máu mủ ruột thịt".

Vì thế, lựa chọn khôn ngoan nhất là giả câm giả điếc, vờ như anh ta chưa từng tồn tại.

Trên thực tế, sự hiện diện của chính Steven Cheung đã tự thân trở thành sự giải cấu trúc thú vị nhất đối với toàn bộ thứ ngôn từ chính trị mang màu sắc "niềm kiêu hãnh của người Trung Hoa" này.

Lý lịch chính trị của Steven Cheung khá điển hình. Anh khởi đầu sự nghiệp trong ê kíp của Thống đốc Arnold Schwarzenegger, sau đó chuyển sang giải đấu võ thuật UFC phụ trách mảng quan hệ công chúng và truyền thông, nơi anh tôi luyện một phong cách "chiến tranh dư luận" thiên về tấn công và nổi tiếng với những đòn phản pháo cực kỳ cứng rắn.

Năm 2016, anh gia nhập đội ngũ tranh cử của ông Trump với vai trò Giám đốc Phản ứng nhanh, được giao nhiệm vụ cụ thể là đối phó với những thông tin bất lợi.

Kể từ đó, sự nghiệp của anh thăng trầm cùng vận mệnh chính trị của ông Trump; và trong nhiệm kỳ thứ hai này, anh đã chính thức đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Truyền thông Toà Bạch Ốc một trong những nhân vật chủ chốt định hình hình ảnh chính trị của ông Trump.

Các đồng nghiệp gọi anh là "sát thủ" của đội ngũ, hung hãn và sắc bén trước công chúng, nhưng lại khéo léo duy trì mối quan hệ tốt đẹp với giới truyền thông thuộc mọi khuynh hướng trong hậu trường; một cỗ máy truyền thông chuyên nghiệp thấu hiểu sâu sắc nghệ thuật thao túng dư luận.

Nhiệm vụ của anh là "đóng gói" các chính sách cứng rắn của ông Trump đối với Trung Quốc thành những câu chuyện, những thông điệp mà công chúng Mỹ sẵn lòng đón nhận.

Chắc chắn còn nhiều điều về Steven Cheung mà công chúng không được biết. Tôi tưởng tượng anh ta còn là người post liên miên hàng vài chục điều trên Truth Social nữa...

Ở hình 2, khi Quốc thiều Mỹ trổi lên, mọi công dân Mỹ đặt tay trên ngực phía trái tim, còn Steven Cheung thò nửa bàn tay vào túi áo, không biết trong đó là thứ gì.

FB Uyen Vu



No comments:

Blog Archive