Sunday, September 20, 2026

Bản quyền

Khi quay siêu phẩm Tuyệt Đỉnh Kungfu (2004), Vua hài Châu Tinh Trì đã mượn hàng loạt chiêu thức võ công danh tiếng từ tiểu thuyết Kim Dung như "Hàng Long Thập Bát Chưởng" hay "Như Lai Thần Chưởng". Nào ngờ khi Tinh Gia đến gõ cửa xin trả tiền bản quyền, cố nhà văn Kim Dung tỏ ra khá bất ngờ. Ông đã từ chối và định tặng không vì trân trọng sự chuyên nghiệp ấy.

Được xài "chùa" danh chính ngôn thuận nhưng Tinh Gia nhất quyết không chịu, đòi nài nỉ trả tiền cho bằng được vì tinh thần tôn trọng chất xám ngút ngàn! 

Thấy đối phương quá kiên quyết, Kim Dung đành ra mức giá ngẫu hứng: 10.000 HKD cho mỗi từ võ công xuất hiện trên màn ảnh. Kết quả, Châu Tinh Trì vui vẻ móc túi thanh toán tròn 60.000 HKD (khoảng 180 triệu đồng thời bấy giờ) cho 6 cái tên võ học lẫy lừng. Sòng phẳng và đầy nghĩa khí, cố đại tài sau đó đã đem toàn bộ số tiền bản quyền này quyên góp sạch sẽ cho quỹ từ thiện! 

Hành động đẹp của hai huyền thoại Cbiz đã tạo nên một giai thoại văn minh kinh điển về ý thức bản quyền trong giới nghệ thuật. Đúng là đẳng cấp của các bậc đại sư, không chỉ tạo nên kiệt tác trên màn ảnh mà cách đối nhân xử thế ngoài đời thực cũng khiến hậu thế phải nghiêng mình bái phục!(Dao Thanh Tung)


No comments:

Blog Archive