Quyển sách THE GRAND CONSPIRACY, ĐẠI ÂM MƯU. đã được phát hành: Obama đã vũ khí hóa "Nhà nước ngầm" như thế nào để tiêu diệt Donald Trump
Quyển sách được viết bởi sử gia Svetlana Lokhova, một người trong cuộc đã bỏ ra 10 năm để tìm tòi, gạn lọc hàng triệu trang tài liệu để viết nên quyển sách này.
Không một nhà xuất bản nào dám xuất bản và bà phải tự làm điều đó.
Mua sách ở đây. https://grandconspiracybook.com/
"Ngày 10 tháng 11 năm 2016. Bạch Ốc. Obama bắt tay Tổng thống đắc cử Trump bên lò sưởi và nói rằng ông muốn ông ấy thành công. Nhưng Obama đã có lệnh bí mật đối với một trong những cố vấn của Trump, một người cung cấp thông tin cho FBI đang làm việc với người của Trump và một hồ sơ về Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống đắc cử Trump, nhưng Obama không nói gì. Người của Obama đã xây dựng vụ án để tiêu diệt Donald Trump, và họ đã ghi chép lại.
Sổ tay của Brennan, với mệnh lệnh của Obama ở bên lề. Ghi chú của Strzok về cuộc họp tại Phòng Bầu dục, mười lăm ngày trước khi Obama rời nhiệm sở: "Hãy giải quyết các vụ án với đúng người." Comey, Brennan, Clapper, Rice, Yates.
Những ghi chép của họ về những gì Obama bảo họ làm là xương sống của cuốn sách này.
Kế hoạch của Hillary là liên kết Trump với tình báo Nga để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử và chôn vùi các email của bà.
Obama nhận lại tài liệu vào ngày 28 tháng 7 năm 2016, và đến tháng 8, FBI dưới thời ông đã mở vụ án về người mà Tổng thống đắc cử Trump sẽ bổ nhiệm làm Cố vấn An ninh Quốc gia, với câu chuyện về một mối quan hệ tình ái với một điệp viên Nga.
Khi Obama bắt tay Trump trong Phòng Bầu dục, hồ sơ đó, với tên tôi trong đó, vẫn còn mở. Tôi đã có mặt tại bữa tối mà câu chuyện được dựng lên. Tôi là người phụ nữ duy nhất tại bàn ăn, và ở nhà với chồng khi mọi chuyện kết thúc. Người cung cấp thông tin cho FBI của Obama về vụ việc không có mặt trong phòng, và Ngủ giác Đài và FBI của Obama vẫn trả tiền cho người đó.
Các quan chức của Obama đã cung cấp câu chuyện bịa đặt về mối quan hệ Trump-Nga cho năm tòa soạn báo, tuyên thệ trước một tòa án bí mật, và giữ hồ sơ mở sau cuộc bầu cử theo lệnh của ông. Sau đó, họ làm điều đó với Tổng thống Trump thêm hai lần nữa: một công tố viên đặc biệt vào năm 2017, và cuộc đột kích vào nhà ông vào năm 2022. Các công tố viên ở Fort Pierce gọi đó là vụ án Âm mưu Lớn.
Tôi giữ nguyên tiêu đề của họ và thêm vào cái tên mà họ đã bỏ sót: tên của Obama. Ông ấy không để lại gì trong tay mình. Nhưng Những người của ông ta đã ghi chép lại mệnh lệnh của ông ta. 200.000 chữ. Mỗi tài liệu đều được ghi tên và ngày tháng. Mỗi người đều được nêu tên. Không có nguồn tin ẩn danh; nguồn tin là của họ. Câu chuyện kết thúc tại phòng xử án của bồi thẩm đoàn ở Florida với John Brennan bị triệu tập, còn Barack Obama thì chưa được triệu tập."
FB Le Hoang
No comments:
Post a Comment