Vụ Trần Trường 1999 - Cùng Nhìn Lại Cuộc Đời Của 1 Người Để Biết
Vụ Trần Trường (key word Hi-tek 1999) này là cú twist lịch sử nếu ai theo dõi Từ năm 1999.
Đây được xem là vụ biểu tình lớn nhất trong lịch sử người Việt tại Hoa Kỳ.
1/ 1999: Trần Trường sau khi treo cờ đỏ sao vàng với ảnh ông Hồ tại khu tị nạn CS ở Little Saigon thì biểu tình ngày đêm nhưng vẫn lỳ, không gỡ. Tiệm business băng đĩa tuy không làm ăn được nhưng ngày đêm luôn có người đứng biểu tình. Đỉnh điểm của diễn biến là tối ngày 26 tháng 2, khoảng 15.000 người đã tập trung trong một cuộc thắp nến để phản đối tình trạng nhân quyền tại Việt Nam.
2/ Phe biểu tình kiện ra toà nhưng không thành. Nhưng 1 chi tiết sang băng đĩa khiến luật sư bên phe biểu tình chú ý, từ đó kiện Trần Trường sang băng đĩa lậu. Và tòa kết án là Trần Trường có tội. Có warrant để khám tiệm, từ đó có cơ hội gỡ hình gỡ cờ.
3/ bất mãn, Trần Trường bán toàn bộ tài sản về VN, sau khi giải quyết hậu quả vụ kiện. Tại đây, ông làm 1 farm nhỏ nuôi thuỷ sản năm 2005 ở Đồng Tháp.
Tưởng chừng Trần Trường sẽ là biểu tượng để phe Cộng làm tuyên truyền “hình ảnh dân thường yêu nước hiên ngang bất khuất bị 3 que xua đuổi”.
4/ Nhưng không.
Về VN thì bị lừa hùn hạp làm ăn, bị chính đối tác kiện và bị chính quyền Đồng Tháp kê biên tài sản năm 2006 (tức 1 năm sau khi về nước). Các phiên toà kéo dài để các quan chức Cộng Sản trục lợi. Cuối cùng, tài sản của ông Trần Trường bị cưỡng chế và phát mãi. Trong 4 năm, lúc đầu ông di chuyển bằng xe hơi, sau đó lái xe 2 bánh và cuối cùng là đi xe đò. Sau khi bán chiếc nhẫn cưới và tháo cả răng bọc vàng để đem bán, ông đã phải đi mò tôm để đổi gạo sống qua ngày.
5/ Vẫn chưa.
Năm 2012, ông quay lại xứ 3 que mà xưa ông ruồng bỏ, để ... thành khẩn xin lỗi vụ năm 1999 ông treo cờ đỏ và ảnh ông Hồ. Rồi trong buổi tiếp xúc với cộng đồng, ông kêu gọi mọi người ủng hộ quỹ để ông đấu tranh đòi lại tài sản của mình từ CS.
Nhìn lại cuộc đời của Trần Trường, từ các clip năm 1999 tới 2012 khi ông già đi, thấy khi ông này đứng trước sự lựa chọn thì luôn chọn sai để gia đình húp cứt cùng, rồi về già vợ bỏ con lơ, lại 1 mình thui thủi. Chống cộng hay không chống cộng thì nên rõ ràng, hoặc không quan tâm luôn. Với cùng thời gian đó, Trần Trường có thể có gia đình hạnh phúc, bàn chuyện đi du lịch Châu Âu, xuyên bang ở Mỹ, biết thêm về lịch sử, địa lý loài người thế giới. Sự thật thì trong đầu ông chỉ quây quanh cờ vàng cờ đỏ, Cộng Sản và không Cộng Sản, để rồi già đi 1 cách nhạt nhòa.
Ly Nhan Tran
No comments:
Post a Comment