Sunday, September 27, 2026

Tù binh Triều Tiên

Ri (26 tuổi) và Baek (21 tuổi) cùng 12.000 đồng đội thuộc quân đội Triều Tiên, theo lệnh bác Kim Jong Un sang chiến đấu bảo vệ đất mẹ Nga

Cả hai được đưa tới khu vực Kursk để tham chiến cùng lực lượng Nga.
Ngày 9/1/2025, quân đội Ukraine bắt sống cả Ri và Baek tại khu vực Kursk.
Ri là lính trinh sát, bắn tỉa đã phục vụ quân đội Triều Tiên khoảng 10 năm. Baek là lính súng trường, phục vụ khoảng 4 năm.
Cả hai đều bị thương nặng khi bị bắt và sau đó được đưa về Kyiv điều trị.
Sau khi bị bắt, cả hai nhiều lần bày tỏ nguyện vọng được sang Hàn Quốc thay vì trở về Triều Tiên.

Tháng 2/2025, khi nghị sĩ Hàn Quốc Yu Yong-weon tới Ukraine gặp hai người, Ri đã thể hiện khá rõ mong muốn sang Hàn Quốc.
Ri hỏi liệu nếu sang Hàn Quốc, anh có thể có một căn nhà, lập gia đình và sống theo những quyền mà anh mong muốn hay không?
Ban đầu Baek thận trọng hơn và nói cần thêm thời gian để suy nghĩ.
Nhưng về sau, cả hai tiếp tục thể hiện mong muốn được sang Hàn Quốc. Cuối năm 2025, một tổ chức người Triều Tiên đào thoát tại Hàn Quốc còn công bố những bức thư viết tay của hai người, trong đó họ bày tỏ nguyện vọng được tới Hàn Quốc.

Trong các cuộc phỏng vấn được công bố sau đó, Baek cũng nói rằng nếu bị đưa trở lại Triều Tiên, anh lo mình sẽ không sống sót và bày tỏ hy vọng được tới Hàn Quốc.

Theo Hiến pháp Hàn Quốc, người Triều Tiên được xem là công dân Hàn Quốc. Vì vậy, nếu hai tù binh thực sự có nguyện vọng sang Hàn Quốc, Seoul tuyên bố sẽ tiếp nhận và cung cấp sự bảo vệ cần thiết.

Ngày 8/7/2026, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ.
Hai bên thống nhất rằng vấn đề tù binh Triều Tiên phải được giải quyết theo hướng tôn trọng ý chí tự do của những người liên quan và phù hợp với luật pháp quốc tế, các nguyên tắc nhân đạo.
Sau khoảng 20 tháng kể từ khi bị bắt, hai tù binh cuối cùng đã được đưa tới Hàn Quốc.

Ngày 23/9/2026, trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Tổng thống Zelensky bất ngờ công bố, Ukraine đã đưa hai tù binh Triều Tiên tới Hàn Quốc.

Zelensky đặt câu hỏi tại sao người Triều Tiên phải hy sinh mạng sống trong cuộc chiến ở Ukraine và cáo buộc nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sử dụng binh lính của mình như một "đồng tiền".

Tổng thống Lee Jae-myung nói rằng việc đưa hai tù binh về Hàn Quốc là một vấn đề rất nhạy cảm về ngoại giao, an ninh và tình hình bán đảo Triều Tiên.
Ông cho rằng hai bên đã thống nhất giữ kín thông tin.
Ông viết trên mạng xã hội X rằng việc không công khai là phù hợp vì có thể phát sinh nhiều vấn đề nếu thông tin được công bố, đồng thời nói rằng Ukraine đã vi phạm thỏa thuận không công khai.
Ông kết luận rằng mình không biết phía Ukraine có lý do gì nhưng cảm thấy rất đáng tiếc.

Văn phòng Tổng thống Ukraine không thừa nhận cách diễn giải của phía Hàn Quốc rằng Ukraine đã vi phạm một thỏa thuận bảo mật.

Phía Ukraine còn nói rằng họ là một quốc gia cởi mở và việc những người lính Ukraine bắt được tù binh rồi bí mật đưa họ đi đâu đó mới là điều bất thường.

Lại sang xứ tư bổn!


No comments:

Blog Archive