Du Lich Âu Châu
Tiếp tục series cảnh giác cho bà con đi Châu Âu. Lần này không phải ở mấy nước vốn "nổi tiếng" về nạn trộm cắp với du khách nữa, mà xảy ra ngay tại những quốc gia nghe cái tên thôi đã thấy đầy sự uy tín, văn minh và an toàn rồi!
Sau đây là tổng hợp những câu chuyện thực tế đã xảy ra với các đoàn tour mình đưa đi, đăng lên hy vọng gán thêm chút kinh nghiệm xương máu cho mọi người:
- Tại Luzern (Thụy Sỹ):
Trong thời gian mọi người tự do mua sắm đồng hồ, quà lưu niệm... có một chị trong đoàn không có nhu cầu mua sắm gì nên ra bờ hồ Luzern quay phim, chụp ảnh mấy con ngỗng, thiên nga, vịt tiềm.
Đang tung tăng thì chị gọi điện cho mình mếu mạo bảo bị mất cái túi xách. Lúc ra bờ hồ chị ngồi trên cái ghế xanh lá cây (trong hình), rồi để cái túi ngay bên cạnh. Chị mải mê quay phim chụp ảnh nhưng miệng vẫn khẳng định là "vẫn ngồi ngay cạnh túi". Ấy thế mà lúc sau sờ lại thì cái túi đã "bốc hơi" từ đời nào! Chị ấy ngơ ngác bảo vì nghĩ Thụy Sỹ an toàn lắm, nên chị mới tự tin rời tay khỏi túi đặt ngay bên cạnh như thế. Đúng là lòng tin đặt nhầm chỗ!
- Tại Copenhagen (Đan Mạch):
Hôm đó đoàn mình ngủ tại khách sạn Scandic Kødbyen gần nhà ga trung tâm. Khu này với mình thì thuộc dạng lộn xộn nhất Copenhagen, đủ các thành phần từ quán bar, đứng đường cho đến nghiện hút...
Tối hôm đó, hai anh Tổng và Phó Tổng rủ nhau đi dạo hóng gió. Đang đi thì gặp một thằng cha tiến lại xin lửa châm thuốc, rồi thân thương hỏi "Where are you from?", xong bắt tay bắt chân niềm nở như thể tri kỷ lâu ngày gặp lại rồi tạm biệt. Về tới khách sạn, anh Tổng mới ngơ ngác phát hiện bị mất cái đồng hồ dây sắt mua hơn 10k Euro! Anh thẫn thờ bảo: "Mấy chú ạ, bình thường bản thân tự tháo còn trầy tróc ra mới lấy ra khỏi tay được, sao nó lột nhanh thế mà anh không hề hay biết!".
Mấy anh khác trong đoàn nghe xong thì thầm với nhau: "Thôi thì may mà nó lấy của anh V ổng nhiều tiền, chứ rơi vào anh em mình chắc phải nhập viện khẩn cấp vì đứt ruột mất!"
- Tại Stockholm (Thụy Điển):
Đoán này mình đi 2 xe 9 ghế. Sáng hôm đó cho đoàn đi Outlet mua ít đồ, trong đoàn có anh mua thêm cái vali Samsonite mới coong. Sau khi mua sắm xong thì đưa đoàn tham quan Hoàng cung (Kungliga Slottet). Lúc đỗ xe, mình vẫn cẩn thận bố trí một anh đồng nghiệp ở lại trông xe còn mình đưa đoàn đi tham quan. Lúc quay lại xe thì anh đồng nghiệp bảo có mấy thằng cứ lởn vỡn quanh xe, ngó nghiêng vào từng xe một rồi mới bỏ đi.
Trưa đó, mình đưa đoàn về quán Nha Trang cho cả đoàn ăn cơm. Xe đỗ gần quán nhưng không nằm trong tầm mắt nhìn trực tiếp nữa. Cả đoàn vào quán đi lên gác thì có 2 thằng cũng lẳng lặng đi lên theo rồi ngồi tót vào bàn bên cạnh. Chủ quán ra hỏi thì 2 thằng đi theo đó lại không nói được tiếng Thụy Điển, thế là chủ quán đuổi ra bảo bàn này có người đặt rồi. 2 thằng cứ lằng nhằng bằng thứ tiếng gì đó mà đến chủ quán cũng bó tay không hiểu nổi.
Nghi ngờ bọn trộm cắp, mình bảo mọi người cẩn thận kiểm tra túi xách và áo khoác ngay. 2 thằng đi ra, thấy không ai mất gì, mình mới thở phào nhẹ nhõm. Ai ngờ anh đồng nghiệp ăn cơm nhanh xong ra ngoài hút thuốc thì hốt hoảng chạy xộc vào hô: "Xe bị cạy cửa rồi!".
Mình chạy ra xe kiểm tra, xe mình thì không sao, nhưng chiếc xe chở cái vali Samsonite mới mua hồi sáng đã bị cạy mất, cuỗm sạch mấy món đồ mới sắm bên trong. Đến anh chủ quán ở đó cũng phải thốt lên: "Lần đầu tiên trong đời thấy vụ cạy xe lấy đồ ngay tại Stockholm đấy!".
Còn nữa lần sau, dài quá rồi
- Anh chị em nào từng gặp kiểu trộm cắp tương tự ở những nước an toàn Châu Âu thì còm-ment chia sẻ bên dưới cho mọi người cùng biết và nâng cao cảnh giác nhé!
Chúc cả nhà luôn có những chuyến đi an toàn và trọn vẹn!
Minh Leipzig
No comments:
Post a Comment