An Cung Ngưu Hoàn
Năm 2018, ông chồng mình ăn gì vô cũng ói. Ói xối xả. Ói phà phà. Ói xong bình thường như chưa ói.
Đi công việc về, không nhậu, không say, tới đầu hẻm té cái ạch, hàng xóm phải dìu vô nhà.
Kết hợp 2 cái ói và té vô cớ, tui quyết định đưa ổng vô Bệnh viện Thống Nhứt khám (ổng có BHYT ở Bệnh viện này).
Bác sĩ Trưởng khoa Nội Thần kinh cho chụp MRI.
Kết quả: xuất huyết não.
Bs đưa phim lên bảng đèn chỉ cho tui coi những cục máu đông nhỏ như hạt đậu trên phim nằm rải rác trong khoang sọ và yêu cầu nhập viện ngay tức khắc.
Bệnh nhân Bảy nằm Bệnh viện TN 22 ngày.
Ngoài dịch truyền (không biết dịch gì), bệnh nhân được tiêm vào tĩnh mạch nơi cánh tay ngày hai lần, mỗi lần 1 ống thuốc (không biết thuốc gì luôn). Tiêm tống cộng 12 ngày = 24 ống. Khi xuất viện 2 cánh tay Bảy đầy vết kim tiêm như “dân chơi thứ thiệt”.
Bác sĩ điều trị mời tui vô văn phòng Khoa nói ổng bị đột quỵ xuất huyết não nhưng rất may mắn nhẹ thôi, không bị đứt gân máu đầu, không để lại di chứng méo miệng, liệt tứ chi. Cơ thể chỉ yếu đi, một phần cũng do tuổi tác. Nhưng cần cho ông ấy tập Vật lý trị liệu một thời gian.
Bác sĩ kết luận:
- Chị may mắn đấy nhé!
Dạ, tui hiểu rồi Bác sĩ. Ông ấy không bị di chứng là tui may mắn. Rất may mắn cho đời tui.
Ngay khi Bảy còn nằm trong bv, một người cháu đem vô cho 1 viên thuốc như thuốc tể, tròn to như trái vải, đựng trịnh trọng trong hộp gỗ. Viên thuốc không tiếng Việt, toàn tiếng Tàu. Người cháu nói chỉ cần chú uống 1 viên này cả đời không lo đột quỵ nữa. Người cháu nói mua viên thuốc 3 triệu đồng, tên gọi là An Cung Ngưu Hoàn gì đó.
Những ngày Bảy nẳm trong bv TN, khi Bảy ngủ trưa, tui lân la ra văn phòng Khoa, đọc những tài liệu nói về Đột quỵ được dán trên tường. Tui hiểu vể đột quỵ với nhiểu tên gọi khác nhau như Xuất huyết não, như Thiếu máu lên não…vv. Bệnh nhân phải chụp MRI mới biết nguyên nhân bị đột quỵ, lúc đó Bs mới lên phác đồ điều trị, uống thuốc gì, tiêm chích gì.
Viên thuốc không tiếng Việt, toàn tiếng Tàu được tui cất vào túi xách.
Bảy xuất viện vể nhà. Thỉnh thoảng than đau nhức thắt lưng. Tui mua lá Ngãi cứu rang cùng muối hột chườm lên lưng cho Bảy đôi lần. Bảy bớt đau nhiều lắm!
Sau đó tui nhắn đứa cháu đến nhà, tui trả lại viên thuốc trị giá 3 triệu đồng cho nó. Tui nói chú Bảy đã đỡ nhiều, cháu nhận lại viên thuốc trả cho người bán xem sao.
Tui không thể đặt cược sinh mạng của chổng mình bằng viên thuốc không rõ nguồn gốc. Bảy cũng đồng ý với tui như vậy.
Khi đột quỵ, hãy nhớ tới “giờ vàng” mà nhập viện ngay.
Đừng quan tâm Ngưu Hoàn hay Ngu Hoài nhé!
Chi Le
No comments:
Post a Comment