Cảnh Sát Trưởng quận Polk County USA
Trích từ Trang Cảnh Sát Trưởng quận Polk County chỗ tôi ở. Ông cảnh sát Trưởng này cực kỳ nghiêm minh và làm đúng theo tinh thần Bảo Hiến Conservative, dưới thời ông, tội phạm bị quét sạch, kể cả nhập cư bất hợp pháp hay mấy tên xì ke nghiện ngập homeless cũng tống cổ vào trại cai nghiện, rèn rũa cho nên người rồi ấn việc vào tay cho làm. Dân rất yêu mến, lập hẳn một Fanpage về ổng. Ổng tên là Grady Judd.
Dưới đây là phần dịch một bài trên group này:
Tôi chấp nhận và tôn trọng quan điểm khác biệt của bạn bè và gia đình theo Đảng Dân chủ của mình, bạn nhìn theo cách của bạn và tôi nhìn theo cách của tôi. Tôi không phải là bạn và bạn cũng không phải là tôi.
Bạn thấy sự kiêu ngạo của Trump, tôi thấy sự tự tin của Trump.
Bạn thấy chủ nghĩa dân tộc của Trump, tôi thấy lòng yêu nước của Trump.
Bạn thấy những lời nói thiếu trau chuốt của Trump, tôi thấy sự thẳng thắn của Trump.
Bạn thấy Trump là phân biệt chủng tộc, tôi thấy lời nói của Trump bị truyền thông bóp méo và xuyên tạc mỗi ngày để phục vụ câu chuyện của họ.
Bạn thấy Trump là một người bảo thủ, tôi thấy Trump là một người yêu nước.
Bạn thấy Trump là một nhà độc tài, tôi thấy Trump là một nhà lãnh đạo quyết đoán mạnh mẽ.
Bạn thấy Trump là người độc đoán, tôi thấy Trump là người duy nhất sẵn sàng đấu tranh cho tự do của chúng ta.
Bạn thấy Trump hàm hồ trẻ trâu, tôi thấy Trump là một chiến binh, không chịu khuất phục trước những lời dối trá.
Bạn thấy Trump là một chính trị gia không ra dáng chuẩn mực này nọ, tôi thấy Trump là một chính trị gia tay ngang cực kỳ mới mẻ.
Bạn nghĩ Trump ghét người nhập cư, tôi biết Trump kết hôn với một người nhập cư
(Lời bàn thêm: tôi biết ông Trump rất yêu quý người Mỹ gốc Việt ở đây)
Bạn thấy Trump ra chính sách chấm dứt nhập cư ở Mỹ, tôi thấy Trump ra chính sách chào đón người nhập cư vào Mỹ MỘT CÁCH HỢP PHÁP.
Bạn thấy “chuồng nhốt” ở biên giới là của Trump, tôi thấy đó là từ thời Obama.
Bạn thấy Trump với một nền kinh tế khó khăn, tôi thấy Trump với một nền kinh tế tuyệt vời cho đến khi Đảng Dân chủ đóng cửa nó.
Bạn thấy bạo lực trên đường phố và gọi đó là “Nước Mỹ của Trump”, tôi thấy bạo lực ở các thành phố do Đảng Dân chủ điều hành đã từ chối sự hỗ trợ của Trump và gọi đó là “Nước Mỹ tả tơi của cánh tả.”
Bạn muốn một người “tổng thống đúng chuẩn mực” hơn, còn tôi hài lòng vì cuối cùng chúng ta CÓ một người không chỉ nói suông mà còn hành động thật.
Bạn và tôi? Chúng ta nhìn mọi thứ rất khác nhau! Và điều đó không sao cả!!
(Tôi có thể chấp nhận quan điểm của bạn mà không cần bạo lực hay thù ghét, có thể thảo luận bình tĩnh, không chửi bới hay la hét. Dù đôi khi tôi cũng không hoàn hảo)
No comments:
Post a Comment